MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tết của bộ đội tàu ngầm cũng có bánh chưng, cây mai vàng. Ảnh: Duy Hiển

Ngày Tết của bộ đội tàu ngầm

Hữu Long LDO | 21/01/2023 13:50

Khánh Hòa - Hòa cùng không khí Tết trên khắp đất nước, bộ đội tàu ngầm Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân cũng chuẩn bị đào mai, lá dong gói bánh chưng.

Vì sự bình an của tổ quốc

Những ngày tết, Tàu ngầm kilo 636 vừa kết thúc các chuyến công tác trên biển và trở về quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trung tá Đào Văn Thắng - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 189 tâm sự rằng, những ngày Tết, mọi người ai cũng mong được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, mỗi thành viên của Lữ đoàn 189 đều ở lại trực chiến.

Trung tá Đào Văn Thắng cũng không thể nhớ hết đã có bao nhiêu cái Tết xa nhà. Tuy nhiên với anh Thắng, Tết của lính tàu ngầm cũng đại diện cho cái Tết của bao chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Riêng thủy thủ tàu ngầm vừa đón Tết phải chia ca làm nhiệm vụ trực tàu. Quãng thời gian cuối năm cũng là thời điểm Lữ đoàn 189 huấn luyện chuyên ngành.

Đã là thủy thủ tàu ngầm, các chiến sĩ đều xác định tâm thế xa nhà. Như trường hợp thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Thuận, nhân viên lái tín hiệu, Tàu 182 – Hà Nội tâm sự, gia đình anh ở TP.Cam Ranh – cách quân cảng Cam Ranh chưa đầy 10km.

Ngày thường, anh Thuận được nghỉ một ngày cuối tuần để tranh thủ về nhà phụ giúp vợ con mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết. Riêng những ngày Tết, anh Lê Thành Thuận phải trực trực hơn 2/3 thời gian.

“Từ ngày công tác đến nay đã hơn 10 năm, tôi chỉ nghỉ Tết được một lần, những lần còn lại đều nhường mọi người, nhất là những đồng đội xa nhà” – thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Thuận tâm sự.

Ngoài thời gian trực chiến, các chiến sĩ bộ đội tàu ngầm cũng tranh thủ dọn dẹp, trang trí doanh trại tươm tất. Ảnh: Duy Hiển

Bàn thờ Tết đặc biệt của bộ đội tàu ngầm

Sau quãng thời gian trực chiến huấn luyện dưới tàu ngầm, anh em trong doanh trại cùng trang hoàng doanh trại cho có không khí tết. Mọi người cũng tươm tất bày trái cây, hương hoa trên bàn thờ Tết. Đặc biệt, bàn thờ Tết của bộ tàu ngầm còn xuất hiện một can nước suối kèm dòng chữ: “Nước biển từ lòng đại dương”.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Thành - Phó trưởng ngành vũ khí, Tàu 184 - Hải Phòng giải thích, can nước suối đấy lễ vật của biển. Nước biển được thủy thủ tàu ngầm lấy ở độ sâu nhất mà trong năm tàu đã chinh phục được thông qua hệ thống van.

Khi khai xuân mỗi người trong một kíp trực sẽ chúc nhau mọi điều tốt lành, hạnh phúc và thành công, cùng nhau uống 2 ly nước biển với quan niệm: “Lính tàu ngầm lặn, nổi bằng nhau”. Có nghĩa là tàu ngầm có 2 trạng thái hành trình lặn và nổi; khi lặn xuống rồi phải nổi lên được mới bảo đảm an toàn”.

Còn Trung tá Nguyễn Đức Tường, Chính ủy Lữ đoàn 189 chia sẻ thêm, trong khoảnh khắc giao thừa, thủy thủ trực tàu ngầm sẽ đồng loạt kéo còi tàu để đón chào năm mới. Còi tàu vang khắp quân cảng Cam Ranh, như lời chúc cán bộ chiến sĩ luôn có sức khỏe thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ, qua đó mang lại sự bình an cho gia đình và đất nước.

Cũng trong đêm giao thừa, do kíp trực làm nhiệm vụ trong từng khoang tàu riêng biệt, không thể tập trung về khoang trung tâm nên chỉ huy lữ đoàn sẽ xuống từng tàu chúc Tết qua hệ thống thông thoại toàn tàu. Mỗi thủy thủ nhận lời chúc và đáp lễ cũng đồng nghĩa với vị trí trực luôn bảo đảm sẵn sàng nhận lệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn