MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghẹn ngào phút tiễn đưa 2 phi công Su-22 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN LDO | 28/07/2018 16:18
Chiều nay (28.7), chính quyền địa phương và gia đình đã đón thi hài 2 phi công Su-22 hy sinh trong bay huấn luyện tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển (Hà Nội). Đồng đội, chính quyền địa phương, gia đình xúc động, tiếc thương đưa tiễn các anh về đất mẹ thân yêu.

Ghi nhận của PV Lao Động, từ khoảng 13h, lực lượng chính quyền, công an, dân quân tự vệ địa phương cùng thân nhân của 2 sĩ quan phi công Su 22 hy sinh trong bay huấn luyện đã có mặt tại khu vực Nhà tang lễ Thành phố và Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Chiếc xe tang lễ mang thi hài của 2 sĩ quan phi công hy sinh trong quá trình huấn luyện bay về tới Hà Nội.

Đúng 14h, những chiếc xe mang thi hài của 2 sĩ quan phi công hy sinh di chuyển về tới Nhà tang lễ thành phố. 

Các nghi lễ tang được thực hiện một cách trang trọng. 
 Hai phi công hy sinh trong quá trình huấn luyện bay là thượng tá Khuất Mạnh Trí và đại tá Phạm Giang Nam.
Gia đình thân nhân các phi công nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa các anh về Đài hóa thân Hoàn vũ.
Trong suốt quá trình diễn ra nghi lễ, mẹ của thượng tá Khuất Mạnh Trí khóc ngất. 
Trong khu vực lễ tang, lá cờ đỏ sao vàng mang dòng chữ quyết thắng được phủ lên chiếc áo quan của 2 sĩ quan. Trên nền nhạc bài "Hồn tử sĩ", từng người lính, quân nhân, đồng đội, người thân cùng dâng nén tâm hương hướng về phía di ảnh của 2 liệt sĩ.
Tất cả mọi người có mặt đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự hy sinh của 2 phi công.
Các nghi lễ được tiến hành một cách trang nghiêm. 
 
Người thân nghẹn ngào, không giấu được sự đau xót trước sự mất mát này. 
 Mẹ của thượng tá Khuất Mạnh Trí thẫn thờ, khóc ngất trong lễ tang
Đại diện người thân gia đình 2 phi công hy sinh phát biểu cảm tạ.
Từng người thân, đồng đội của các phi công đi quanh áo quan một lần trước giờ tiễn biệt.
 

Trước đó, chiều 27.7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan cho 2 phi công Trung đoàn 921 hy sinh trong bay huấn luyện. Cụ thể, truy thăng quân hàm sĩ quan từ thượng tá lên đại tá cho phi công Phạm Giang Nam. Truy thăng quân hàm sĩ quan từ trung tá lên thượng tá cho phi công Khuất Mạnh Trí.

Lúc 11h16 ngày 26.7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35. Máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. 

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Nhập ngũ: 20.9.1995. Giờ bay tích lũy: 1.130h37; Giờ bay trong năm: 111h08. Đã bay qua các loại máy bay: L- 39. MiG - 21, Su-22.

Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, sinh 1972. Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình. Nhập ngũ: 12.9.1991. Giờ bay tích lũy: 1.178h32; Giờ bay trong năm: 106h58; Đã bay qua các loại máy bay: L-39. MiG - 21Bis, Su - 22M.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn