MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghẹt thở giây phút Thượng úy công an sơ cứu cháu bé bị đuối nước

QUÁCH DU LDO | 02/11/2021 16:32
Thanh Hóa - Bé gái bị đuối nước trong tình trạng tím tái, ngừng thở. Thấy vậy, Thượng úy Hà Minh Hải - Phó trưởng Công an xã Nga Bạch (Nga Sơn – Thanh Hóa) đã vác cháu bé chạy quanh công sở xã để sơ, cấp cứu.

Ngày 2.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa có một việc làm hết sức ý nghĩa khi cứu sống một bé gái bị đuối nước ngay tại UBND xã.

Thời điểm Thượng úy Hải vác cháu bé bị đuối nước chạy quanh sân UBND xã để sơ, cấp cứu. Ảnh: Cắt từ Clip
Trước đó, vào trưa ngày 1.11, sau khi tan trường, cháu N.T.N (7 tuổi, trú tại thôn Bạch Hải, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn) đã cùng bạn đến hồ nước trong khuôn viên UBND xã Nga Bạch chơi và hái hoa.

Trong lúc hái hoa, cháu N. không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, người bạn đi cùng đã chạy vào hội trường xã kêu cứu. Ngay lập tức, các cán bộ xã đã nhanh chóng chạy ra hồ nước để tìm kiếm cháu bé.

Lúc này anh Đào Thanh Bình - Bí thư Đoàn thanh niên xã Nga Bạch đã nhảy xuống hồ vớt được bé gái. Tuy nhiên, bé trong tình trạng đã tím tái, ngừng thở. Thấy vậy, Thượng úy Hà Minh Hải - Phó trưởng Công an xã Nga Bạch đã tìm mọi cách để sơ, cấp cứu cho cháu.

This browser does not support the video element.

Clip Thượng úy công an xã vác cháu bé bị đuối nước chạy quanh sân UBND xã để sơ cứu. Clip: Người dân cung cấp.
Cụ thể, Thượng úy Hải đã xốc ngược cháu bé, vác sau lưng và chạy xung quanh sân UBND xã để nước thoát ra ngoài. Sau đó, đưa bé sang Trạm Y tế xã Nga Bạch để cấp cứu.

Tại Trạm Y tế, sau 15 phút sơ, cấp cứu, cơ thể cháu N. dần ấm lại, nhịp tim đập trở lại. Sau đó, cháu N. tiếp tục được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện, sức khỏe cháu N. đã dần ổn định và đang được gia đình và các y bác sĩ tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Trao đổi về hành động trên, Thượng úy Hà Minh Hải cho biết, lúc đó anh cũng như nhiều người khác đều nghĩ là không thể cứu được. Nhưng với suy nghĩ “còn nước còn tát” nên anh cùng mọi người cố gắng làm hết khả năng, nhằm cứu sống cháu bé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn