MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đang thu thập các dấu vết tại hiện trường. Ảnh: Hà Anh Chiến

Nghi báo đen 100 kg ở Đồng Nai: Kiểm lâm phát hiện nhiều dấu chân chó nhà

HÀ ANH CHIẾN LDO | 01/07/2020 13:45
Tại hiện trường, Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phát hiện nhiều dấu chân của loài chó nhà, khác hoàn toàn so với dấu chân của loài báo đen.

Sáng ngày 1.7, phóng viên báo Lao Động cùng Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đã xuống hiện trường nơi người dân phát hiện nghi cặp báo đen 100 kg ở khu vực giáp ranh ba xã Tân An, Vĩnh Tân và Trị An (huyện Vĩnh Cửu).

Tại hiện trường, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu cho biết, đã phát hiện nhiều dấu chân, nhiều vết cào có khả năng là của loài chó nhà vì các dấu chân, vết móng chân, đệm, “chụm” vào nhau khác hoàn toàn với các dấu chân của loài báo đen xoè ra.

“Chúng tôi đã nắm thông tin và được biết người dân quanh khu vực trên không bị thiệt hại về gia cầm, gia súc” – ông Hùng nói.

Hiện trường vụ việc được người dân gọi là “khu đồi ma” khá vắng vẻ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại hiện trường là một khu vực đồi núi rừng tràm nằm ngay trên đường “Phân trường trung tâm” ít người qua lại. Người dân thường gọi khu vực này là “khu đồi ma”.

This browser does not support the video element.

Cũng theo ông Hùng, sau khi xác minh địa bàn, kiểm lâm phát hiện cách hiện trường khoảng 1 km, tại trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Hoàng Dũng, Khu phố 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, có nuôi 2 cá thể chó nhà màu đen. Trong đó, một cá thể chó màu đen giống cái là chó “cỏ” và một cá thể chó nhà màu đen giống đực là chó lai Rottweiler (giống Đức).

Dấu chân được phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 con chó đen có trọng lượng khoảng 35 kg, dấu chân cũng khá tương đồng với vết chân mà lực lượng kiểm lâm phát hiện tại hiện trường.

Con chó nhà của ông Nguyễn Hoàng Dũng buổi tối được thả “rông” đến sáng ngày hôm sau. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – chủ của cặp chó đen trên – cho biết, cặp chó ông đã nuôi nhiều năm, ban ngày ông xích lại còn ban đêm thả “rông” tới sáng ngày hôm sau. Trong 6 năm sinh sống, ông Dũng cũng chưa phát hiện trường hợp cá thể động vật hoang dã lớn xuất hiện trên địa bàn.

This browser does not support the video element.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn