MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghị lực của người thương binh già

Văn Sỹ LDO | 27/07/2022 19:30

Sóc Trăng - Ông Nguyễn Văn Quang - thương binh 2/4, ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách - là một trong những người tiêu biểu về tinh thần cần cù, nhạy bén vượt khó trong lao động, phát triển kinh tế gia đình ổn định hàng chục năm qua.

Một ngày giữa tháng 7, chúng tôi đến thăm nhà người thương binh 73 tuổi Nguyễn Văn Quang. Dù đã hẹn gặp ông từ hôm trước, thế nhưng khi chúng tôi đến, ông vẫn đang miệt mài với công việc chăm sóc vườn chanh không hạt sau nhà.

Tạm nghỉ cào đất, lão nông chia sẻ: Khoảng 9 năm qua, nhờ vườn chanh không hạt mà cuộc sống với 6 nhân khẩu của gia đình ông được đủ đầy, ấm cúng.

Thương binh 73 tuổi Nguyễn Văn Quang hàng ngày chăm sóc vườn chanh không hạt. Ảnh: Văn Sỹ

Trước khi trồng chanh, ông trồng cam sành cũng rất thành công với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Riêng với vườn chanh xen canh dừa và một số cây ăn trái ngắn ngày và trồng mai cũng mang về nguồn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm.

Thương binh Nguyễn Văn Quang chia sẻ về cuộc sống và kể chuyện thời tham gia du kích. Ảnh: Văn Sỹ

“Cũng lớn tuổi rồi, làm nhiều thì hơi mệt. Mệt thì ngồi nghỉ khỏe rồi làm tiếp. Cứ như vậy mà vườn nhà tôi lúc nào cũng phủ màu xanh của cây trái. Nhờ tìm hiểu kỹ thị trường và kỹ thuật chăm sóc nên cả cam sành và chanh không hạt tôi trồng đều cho hiệu quả cao. Tuy mệt mà vui, bởi, không chỉ đem về thu nhập lo cho cả nhà, mà tôi còn vui hơn khi từ các mô hình của mình chia sẻ kỹ thuật lại cho nhiều bà con nông dân khác áp dụng thành công” - ông Quang bày tỏ.

Chia sẻ về những năm tháng tham gia cách mạng, người thương binh già trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc thì tự hào kể về những chiến công, song bên cạnh niềm tự hào ấy, người thương binh già vẫn không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến hậu quả, nỗi đau của chiến tranh.

Nhờ siêng năng, nhạy bén trong sản xuất, cuộc sống gia đình thương binh Nguyễn Văn Quang luôn ổn định. Ảnh: Văn Sỹ

Ông kể, trong nhiều lần trực tiếp chiến đấu với hàng chục lần bị thương nhẹ và có 2 lần bị thương do trúng đạn làm ông bị thương nặng ở chân và lưng. Cùng thời tham gia du kích với ông đã có hàng trăm người đã ngã xuống vì Tổ quốc quyết sinh.

Không chỉ bị  thương tật từ đầu đạn của địch, ông Quang còn bị nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin và 2 người con của ông cũng bị phơi nhiễm chất độc quái ác này.

“Mỗi khi nằm nghĩ về thời kỳ đấu tranh gian khổ, tôi thấy buồn vì thương tiếc những đồng đội đã hy sinh và cũng chạnh lòng khi nhìn thấy con mình bị di chứng của chất độc da cam để lại. Khi ấy, tôi lại nghĩ đến tự do, hòa bình và xóm làng, quê hương phát triển, cuộc sống người dân được ấm no mới cảm thấy bù đắp lại những nỗi buồn, mất mát” - người thương binh già chia sẻ.

Tinh thần anh dũng và sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ và thương binh trong thời kỳ cách mạng cũng như sự siêng năng, nhạy bén của các thương binh trong thời kỳ đổi mới chính là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ hôm nay trân trọng và phát huy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn