MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghi vấn học sinh lớp 2 ở Nghệ An bị 2 nam sinh lớp 8 xâm hại tình dục

ANH ĐỨC - VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG LDO | 23/04/2019 14:46
Một học sinh lớp 2 ở Nghệ An sang chơi tại trường học của chị gái và sau đó có nhiều biểu hiện bất thường nghi là do bị xâm hại tình dục.

Chị T.T.H. (mẹ cháu bé) cho hay, vào chiều 22.4, trước giờ học, cháu H. (con gái chị đang học tại Trường tiểu học Nghi Phong) sang Trường THCS Nghi Phong để chơi với chị gái đang học ở đây (2 trường ở kề nhau và bức tường ngăn cách đang bị phá để xây phòng học).

"Hai nam sinh sau khi thực hiện hành vi xâm hại vào vùng kín đã đánh bé H., đá vào bụng, lưng và dùng 1/2 viên gạch đánh vào người. Khi đến giờ vào học, cháu bị 2 nam sinh lớp 8 của trường này bịt miệng, bế lên bức tường rào ở phía sau trường (cao khoảng 1,5m) rồi đẩy cháu xuống bãi cỏ ngoài cánh đồng. Tại đây, cháu kêu khóc thì bị 2 học sinh trên bịt miệng, bé H. kéo cỏ đắp lên người giả vờ chết thì 2 nam sinh mới bỏ đi". Chị T.T.H. kể lại những gì cháu H. nói với mẹ khi tỉnh.

Một người dân sống sau trường cho biết, khoảng 15h ngày 22.4, ông ra vườn thì thấy cháu H. đang đi về phía nhà ông trong tình trạng rất hoảng sợ. Trên người nhiều thương tích và chỉ có áo, không có quần. Đồng thời, có một nam học sinh đi theo phía sau, thấy người lớn nam sinh này quay đầu chạy.

Sự việc được người dân này đưa cháu H. vào trường nơi cháu đang theo học.

Bà Nguyễn Thị Thương, Hiệu phó Trường tiểu học Nghi Phong thông tin, sau khi phát hiện cháu H. có biểu hiện nghi bị xâm hại, nhà trường đã phối hợp đưa cháu đến bệnh viện và trình báo với công an. Chiều cùng ngày, công an huyện Nghi Lộc đã đến trường để xác minh, điều tra vụ việc.

Nhiều vết chầy xước trên người cháu H.

Chị T.T.H., mẹ bé N.N.H (lớp 2 Trường tiểu học Nghi Phong) cho biết thêm, chiều 22.4, chị nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm báo tin con gái bị xâm hại nên chị liền chạy đến trường.

Cháu H. sau đó được đưa đến Bệnh viện huyện Nghi Lộc để điều trị. Tối cùng ngày, bệnh viện cho chị T.T.H. đưa con về nhà nhưng thấy con kêu đau nên gia đình lại đưa cháu H. đến Bệnh viện Nhi để kiểm tra.

"Hiện tại tâm lý cháu đang hoảng loạn, mắt phải bị tụ máu, trên người có nhiều vết chầy xước". chị T.T.H cho hay

  Chị T.T.H. mẹ bé H. kể sự việc

Trong một diễn biến khác, sáng nay 23.4, ông Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Phong, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An) trả lời với báo chí, công an địa phương đã gọi 2 học sinh nam đang học lớp 8 của trường để điều tra vụ việc một học sinh lớp 2 bị xâm hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn