MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa dẫn vào chánh điện.

Ngôi chùa cổ độc đáo, tràn đầy yêu thương

việt văn LDO | 10/09/2019 07:11

Đó là chùa Kỳ Quang ở quận Gò Vấp (TPHCM) đến nay đã gần 100 năm tuổi, được biết đến nhiều với việc sư ông Thích Thiện Chiếu lập ra mái ấm tình thương đã 25 năm là mái nhà chung cho hơn 200 trẻ em lang thang cơ nhỡ, từ trẻ sơ sinh đến các em thiếu niên, từ bình thường đến khuyết tật. Thầy trụ trì và nhiều người xin vào chùa cùng nuôi dưỡng các đứa trẻ, tổ chức lớp dạy học cho các cháu, khám chữa bệnh miễn phí.

Đây cũng là một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, cổng chùa làm bằng đá xanh. Để vào chánh điện, du khách bước vào một vòm hang lớn, với 11 hang động lớn, nhỏ cùng rất nhiều tượng Phật và đài sen, các lối đi dẫn lên trên cửa trời. Nét độc đáo của ngôi chùa là tiêu chí 5 không: Không cột, không tường, không đà, không cửa và không nóc. Sư trụ trì Thích Thiện Chiếu từng giải thích: Tổng thể kiến trúc như vậy dựa theo quan niệm của Phật giáo là 9 phương trời và 10 phương Phật. Chùa được xây dựng không cột - bởi cột là biểu thị cho sự oán hận - không có cột sẽ tạo nên sự giải thoát về tâm hồn; không cửa - biểu thị cho tấm lòng của Phật tổ luôn luôn mở rộng đón chào những người con; không đà - để tránh đi những xui xẻo; không tường - sự thoải mái không bị bó hẹp; không nóc - thể hiện cho khát vọng sự vươn lên trong cuộc sống, không bị tù túng.

Một giờ học.
 
Các chú tiểu và em nhỏ cùng sinh hoạt, vui sống.
 
Cơ sở 2 của chùa là điểm có nhiều khách tham quan.
 
Một góc chùa đang được trùng tu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn