MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sáng nay, 9.9, nông dân ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh gặt lúa chạy bão Conson. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngư dân Hà Tĩnh neo đậu tàu thuyền, nông dân gặt lúa “chạy” bão Conson

TRẦN TUẤN LDO | 09/09/2021 12:00
Sáng nay (9.9), tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đã về neo đậu kín cảng cá để tránh trú bão Conson, trên các đồng ruộng, nông dân ra đồng chạy đua gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại âu thuyền cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) đã có hàng trăm tàu, thuyền của địa phương và các tỉnh khác vào neo đậu tránh bão. Một số tàu vừa vào neo đậu, ngư dân khẩn trương giằng, néo để tránh va đập giữa các tàu.

Ngư dân đưa tàu vào neo đậu tránh bão ở cảng Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.

“Tôi đưa thuyền vào tránh trú bão, không biết bão có vào không nhưng thuyền là tài sản lớn của gia đình, mình phải chủ động đưa vào neo đậu để an toàn tài sản” - anh Bùi Văn Định (38 tuổi, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) chia sẻ.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Cảng cá Hà Tĩnh cho biết, tính đến sáng nay, có 344 tàu, thuyền vào tránh trú bão tại các cảng cá Cửa Sót, cảng Cửa Hội và cảng Cửa Nhượng.

Riêng cảng Cửa Sót, tính hiện đã có hơn 230 tàu vào neo đậu, trong đó chủ yếu là tàu của địa phương, tàu ngoại tỉnh chỉ có 23 chiếc.

Để đảm bảo phòng tránh bão, đồng thời phòng dịch COVID-19 với tàu ngoại tỉnh, Cảng cá và Biên phòng đã dùng đài vô tuyến tâm xa nhắc họ về quê luôn, trường hợp bất khả kháng phải vào khu neo đậu Cửa sót thì khi vào bắt buộc cách ly tại tàu và xét nghiệm nhanh mới cho vào neo đậu riêng ở khu vực tàu ngoại tỉnh.

Hàng trăm tàu cá đã neo đậu an toàn tại cảng cá Cửa Sót. Ảnh: TT.

Nếu xét nghiệm có vấn đề thì sử dụng phương án cách ly của tỉnh theo chỉ đạo của y tế và cử người trông giữ phương tiện tài sản cho họ.

Theo năm bắt thông tin đài vô tuyến thì cơ bản tàu ngoại tỉnh về quê hết. Còn số tàu ngoại tỉnh hiện nay đang ở cảng và khu neo đậu Cửa Sót là số tàu thường xuyên ở lại mấy tháng nay không về. Với số này, biên phòng, công an, địa phương bắt buộc họ ở trên tàu khi gió nhỏ. Trường hợp gió to có lệnh rời tàu của thì cho họ vào nhà điều hành của Cảng cách ly tạm thời.

Ghi nhận của phóng viên tại cánh đồng Con Kênh ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, rất nhiều nông dân từ già, trẻ, gái trai đang ra đồng gặt lúa.

Do mưa lớn vài ngày nay, ruộng đã ngập sâu gần đến đầu gối, nông dân phải đưa thuyền nhỏ ra để gặt liềm, bỏ bông lúa vào thuyền kéo lên bờ.

“Vất vả lắm chú ơi, hôm trước nắng ráo có máy gặt liên hoàn thì lúa còn xanh, hôm nay bão lại sắp vào, mưa lớn nước ngập ruộng không có máy gặt nữa cũng phải gặt tay chạy bão thôi, giờ thì xanh nhà hơn già đồng, đua nhau gặt cả” - bà Chương Thị Nguyệt (70 tuổi, ở thôn Thượng, xã Đồng Môn) chia sẻ.

Bà Nguyệt đã 70 tuổi vẫn ra đồng gặt lúa “chạy” bão. Ảnh: Trần Tuấn
Lúa ngập nước nên gặt rất vất vả. Ảnh: Trần Tuấn

Ở bên kia đường, gia đình ông Nguyễn Xuân Trung (69 tuổi, ở thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn) cũng đang gặt lúa chạy bão. Ông Trung cho biết, gia đình còn hơn 5 sào lúa chưa gặt, nay bão sắp vào nên phải ra gặt tay để cứu lúa, nếu không sợ bão vào đổ ngã, ngập nước hư hỏng mất.

Phải dùng thuyền nhỏ để mang lúa vào bờ vì ruộng ngập sâu. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hoạch được 83% trên tổng diện tích 44.500 ha lúa hè - thu. Để tránh thiệt hại do bão sắp đổ bộ, hiện chính quyền các địa phương đã chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa để tránh thiệt hại do bão, lụt gây ra.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, nhiều địa phương đã cho cắm biển cảnh báo khu vực dễ sạt lở, ngập lụt để khuyến cáo người dân thận trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn