MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vẫn còn 3 người trên tàu QNa 91928 mất tích.

Ngư dân tàu cá bị lật kể lại 2 ngày đêm hãi hùng lênh đênh trên biển

Thanh Chung LDO | 09/09/2019 17:30

Sáng 9.9, sau khi được tàu Kiểm ngư KN 420 đưa vào cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), 41 ngư dân đi trên tàu câu mực mang số hiệu QNa - 91928 TS đã được chính quyền tỉnh Quảng Nam đón về đến quê nhà ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, vẫn còn 3 người trên tàu QNa 91928 mất tích.

Trong sáng ngày 9.9, UBND huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt thăm hỏi, động viên các ngư dân thoát chết trở về. Tại buổi gặp mặt, các cơ quan, đơn vị gồm: LĐLĐ, Sở NNPNT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh, Chi cục Thủy sản, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam..., cùng một số doanh nghiệp đã trao tiền và quà cho thân nhân 3 ngư dân mất tích và 41 ngư dân gặp nạn.

Ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, thôn Tân Lập, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) – chủ tàu QNa-91928, cho biết khoảng 9h sáng ngày 2.9, trên đường vào bãi Thuyền Chài (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam) để tránh trú gió,  khi cách hòn đảo khoảng 7 hải lý, bất ngờ tàu bị một cơn gió lốc cực mạnh làm lật úp. 41 ngư dân bơi được ra ngoài, 3 ngư dân gồm Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Lê Văn Phường (46 tuổi), Trần Văn Cảm (55 tuổi; cùng ở xã Tam Hải) ở trong cabin không kịp trở tay, đã bị mất tích.

Trên thuyền lúc đó chỉ có hơn 30 cái can nhựa và 7 giường thúng, sau khi tàu bị chìm, các ngư dân vớt dây thừng buộc các can nhựa lại rồi ghép nối các giường thúng với nhau để mọi người bám vào.

"Hơn 31 tiếng trên giường thúng, không lương thực, nước cũng chỉ còn đúng một chai 500 ml chia cho 41 người, mỗi người một ít, sợ người sau không có. Rất may sau đó, tàu QNg 91817 của anh Bùi Công Danh đã tìm thấy, cứu vớt, giúp đỡ nước uống, lương thực. Khi lên thuyền, tôi gần như ngất đi không còn hay biết gì”, ông Quốc nhớ lại.

“Chúng tôi xác định sống cùng sống, chết cùng chết, động viên nhau cùng cố gắng chờ người đến cứu. Nếu không được phát hiện sớm, chắc chúng tôi đã bỏ mạng giữa biển khơi” – ông Quốc nói.

May mắn thoát chết, ông Quốc cùng những ngư dân khác đã quyên góp hơn 20 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với 3 gia đình có người thân mất tích.

Người thân đang rất lo lắng cho các ngư dân mất tích.

Bà Huỳnh Thị Thà (66 tuổi), mẹ ruột ngư dân mất tích Lê Văn Phường (46 tuổi), ôm lấy các ngư dân thoát chết, khóc ngất: “Tôi chỉ có mình nó thôi…”. Mặc dù rất đau lòng trước sự mất tích của con trai mình nhưng ông Lê Qua (69 tuổi) vẫn cố nén đau thương để còn chăm lo cho gia đình.

“Gia đình tôi có mình nó. Nhận được tin dữ, gia đình đã rất đau buồn, mấy ngày nay ai cũng bỏ ăn, tinh thần suy sụp. Vợ chồng tôi đã già, vợ nó lại đang bị bệnh nặng nên Phường trở thành lao động chính. Trước lúc đi biển, nó tính về có tiền sẽ đưa vợ đi chữa bệnh, sắm sửa đồ dụng học tập cho 2 đứa con nhỏ. Nhưng bây giờ thì hết rồi, nó mất tích giữa biển khơi thì hy vọng sống là rất mong manh”- ông Giã nghẹn ngào.

Được biết, khi thấy tàu ông Quốc mất tín hiệu, tàu cá QNg – 91817 TS bỏ ra mấy chục tiếng để đi tìm và cuối cùng đã tìm được. Họ bỏ lại những thứ tài sản của họ trên biển để nhường chổ cho 41 ngư dân gặp nạn lên. Vì khối lượng mỗi con tàu có mức độ, không thể chở 80 – 90 người được nên thứ gì nặng, họ vứt đi để chở ngư dân vào.

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trước hết, các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành động viên, chia sẻ với các ngư dân bị nạn trên biển sớm vượt qua nỗi đau này để dần ổn định tinh thần. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ trợ giúp, hướng dẫn cho chủ tàu tiếp cận quỹ vay ngư dân không lãi suất 5 năm. Bên cạnh đó, cũng mong muốn các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình ngư dân vẫn còn mất tích trên biển”.

Tàu QNa 91928, do ngư dân Bùi Văn Quốc làm thuyền trưởng, trên đường vào bãi Thuyền Chài để tránh trú gió, đến tọa độ 9,12 độ vĩ Bắc-113,26 độ kinh Đông thì tàu QNa - 91928 bị chìm từ 29.8. Đến 14h30 ngày 3.9, các tàu tìm thấy tàu gặp nạn và cứu vớt được 41 ngư dân, 3 người còn lại vẫn đang mất tích. Hiện nay các tàu của ngư dân đã ngừng tìm kiếm 3 ngư dân mất tích và đi hoạt động đánh bắt trở lại, còn tàu KN 950 tiếp tục tìm kiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn