MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Lý Sơn vật vã đợi tàu để vượt biển, về quê ăn Tết

VIÊN NGUYỄN LDO | 19/01/2023 09:40

Quảng Ngãi - Biển động, tàu không xuất bến, khiến hành trình về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình của người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang vô cùng nhọc nhằn.

Nhiều người dân Lý Sơn trải qua hành trình dài mới về được đến cảng Sa Kỳ để đón tàu về Lý Sơn, nhưng vì biển động tàu không xuất bến, họ đành ngậm ngùi rời cảng tìm nơi tá túc trong thời tiết mưa lạnh. Ảnh: Ngọc Viên

Biển động ngay trong thời gian cao điểm vận tải khách nên tất cả tàu vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đều phải dừng hoạt động. Không có tàu, hàng trăm người dân Lý Sơn đang làm việc, học tập… trên khắp cả nước có nhu cầu về quê ăn Tết, nhưng khi đến cảng Sa Kỳ đúng thời gian biển động, nên họ phải “dài cổ” đợi tàu, chạy vạy khắp nơi tìm nơi tá túc, chờ biển êm, để có cơ hội về quê ăn Tết.

Biết thông tin biển động tàu không xuất bên, nhưng nhiều hành khách vẫn cố nán lại cảng Sa Kỳ với hi vọng có chuyến tàu chở họ về Lý Sơn ăn Tết sớm, đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian dài xa cách. Ảnh: Ngọc Viên

Tay xách nách mang đủ các loại đồ đạc từ TP.Hồ Chí Minh về Lý Sơn ăn Tết, nhưng đến cảng Sa Kỳ thì hành trình của chị Bùi Thị Đầy ở thôn Tây, huyện Lý Sơn phải dừng lại vì biển động. Không giấu được vẻ mặt thất vọng, chị Đầy than thở: "Tôi làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, mỗi năm chỉ về quê một lần. Tôi biết thông tin tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại chưa xuất bến vì biển động, nhưng vì trước đó đã mua vé xe từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi nên không thể nán lại TP.Hồ Chí Minh được. Giờ tôi phải đi tìm nhà nghỉ, nhà trọ quanh khu vực cảng để ở tạm, chờ tàu về Lý Sơn".

Từ TP.Hồ Chí Minh về Lý Sơn ăn Tết, nhưng đến cảng Sa Kỳ thì bị kẹt lại vì biển động, chị Bùi Thị Đầy (ở thôn Tây, huyện Lý Sơn) gọi điện báo cho gia đình trong tâm trạng âu lo. Ảnh: Ngọc Viên

Không chỉ riêng chị Bùi Thị Đầy, mà trong những ngày cận Tết Nguyên Đán 2023, hàng trăm người dân Lý Sơn có nhu cầu về quê đón Tết cùng gia đình đều bị “bí”. Nhiều người biết biển động, nhưng vẫn cố trụ lại cảng Sa Kỳ để chờ đợi cơ hội được về nhà sớm.

Ngồi vật vờ ở cảng Sa Kỳ, chị Nguyễn Thị Thường (ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) thổ lộ: "Tôi làm công nhân ở TP.Hồ Chí Minh, mỗi năm chỉ về quê một lần. Đi xe khách từ TP.Hồ Chí Minh về đến cảng Sa Kỳ, tôi và nhiều người bạn đi cùng gần như đã hụt hơi vì lịch trình di chuyển dài, giờ về đến cảng Sa Kỳ lại bị “kẹt” nên ai cũng buồn. Nhà nghỉ quanh khu vực cảng hầu như đã kín chỗ, nên chúng tôi buộc phải lên lại TP.Quảng Ngãi tìm nơi tá túc, chờ biển êm để về Lý Sơn đoàn tụ cùng gia đình".

Trái với khung cảnh nhộn nhịp như mọi năm, biển động nên cảng Sa Kỳ - Lý Sơn vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 vắng vẻ. Ảnh: Ngọc Viên

Trong khi người dân đất đảo đang nóng ruột chờ tàu về hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn sau một thời gian dài tha phương nơi đất khách thì những cơn sóng dữ vẫn cứ kéo dài khiến con đường trở về của những người con đất đảo Lý Sơn vẫn còn rất xa. Nhiều người trong số đó có cuộc sống rất khó khăn nơi đất khách quê người, tằn tiện quanh năm mới đủ chi phí về quê ăn Tết, giờ phải tốn thêm chi phí thuê nhà nghỉ ăn ở trong nhiều ngày, đợi tàu xuất bến, khiến chặng đường về Lý Sơn ăn Tết của họ trắc trở.

Tàu vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn vẫn chưa xuất bến vì biển động liên tục trong một thời gian dài. Ảnh: Ngọc Viên

Trước thời tiết bất lợi, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có công văn khẩn gửi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh… chuẩn bị phương án đưa nhân dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Quý Mão trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Theo đó, trong trường hợp thời tiết ngày 30 Tết vẫn xấu, tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không hoạt động được, đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi bố trí tàu đưa toàn bộ người dân, hành khách, hành lý… còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ về đảo Lý Sơn để kịp đón Tết cùng gia đình.

Đảo Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý. Vào mùa biển động, đảo thường xuyên bị cô lập với đất liền. Nhiều người dân Lý Sơn cho biết, chưa có năm nào hành trình về quê ăn Tết Nguyên đán của họ vất vả như lúc này. Ảnh: Bùi Thanh Trung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn