MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân miền núi đợi chờ trong nhiều giờ để đón "ATM gạo di động"

Bảo Trung LDO | 23/04/2020 16:06

''ATM gạo về đến tận buôn khiến bà con vui lắm, chúng tôi chờ đợi đoàn từ thiện từ sáng sớm. Nhà đông thành viên mà lương thực lại sắp hết, 6kg gạo này có thể giúp gia đình không phải chạy ăn từng bữa trong nhiều ngày tới'', chị H'Nem Ynê tay ôm chặt hai túi gạo, phấn khởi nói.

Từ trung tâm huyện Krông Búk (Đắk Lắk), chúng tôi dò đường lần về xã nghèo Ea Sin vì nghe đâu đợt này có một cây ''ATM gạo di động" được chính quyền huyện chuyển về đó cứu trợ người dân trong đợt dịch COVID-19. 

Gặp ông cụ người Ê Đê đang hấp tấp lao xe trên con đường quanh co, toàn sỏi đá gập ghềnh. Ông trả lời vội câu hỏi của chúng tôi: "Đi lấy gạo chứ đi đâu! Vợ hối đi lấy gấp kẻo sợ mất phần. Trưởng buôn đã báo phải đi sớm nhưng tôi thức dậy muộn quá, phải đi vội cho kịp"; rồi bóng ông khuất trong đám bụi đường mờ mịt.

Từ sau ngày dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát, chính quyền xã Ea Sin giờ đây mới lại được thấy cảnh người dân khắp các buôn trong vùng tụ tập đông đủ, mừng vui chuyện trò với nhau y như thể đồng bào người Ê đê nơi đây đang sắp tổ chức một lễ hội quan trọng nào đó. 

Sáng ngày 23.4, Huyện đoàn Krông Búk phối hợp với một số đơn vị đưa “ATM gạo di động” đến xã Ea Sin để phát cho dân nghèo trong vùng. Ảnh: Bảo Trung

Thời gian qua, Huyện đoàn Krông Búk đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể... trong vùng cùng đóng góp để làm một "ATM gạo di động" để cứu trợ các hộ nghèo, cận nghèo ở tại 7 xã trong vùng. Toàn huyện có đến hơn 3.000 hộ nghèo, cận nghèo. Chính quyền nơi đây cam kết rằng, tất cả họ sẽ có gạo, 6kg/người (nếu có phiếu), ai đến "tay không" thì được cấp 3kg đem về nhà.  

Người dân sát trùng tay trước khi nhận gạo. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều người đồng bào thiểu số còn bồng bế, dắt cả con đi theo cùng. Ảnh: Bảo Trung

Trong mùa dịch, dựng ''ATM gạo'' để hỗ trợ dân thì rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã làm, nhưng để "di động" cái máy này đi từ buôn vùng sâu này đến thôn vùng xa khác thì không phải là chuyện dễ, bởi đường sá đi lại ở một số nơi rất khó khăn, để cấp được từng ấy gạo cho dân nghèo, đòi hỏi phải có nhiều người tình nguyện tâm huyết và nhẫn nại.

Nhiều thanh niên tình nguyện ở huyện cùng chung tay giúp đỡ người dân. Ảnh: Bảo Trung

ATM gạo về tới tận buôn làm chúng tôi rất mừng vì nhận được thêm được đồ tiếp tế và tiết kiệm thêm được một ít tiền. Ít ngày trước, tôi theo dõi qua tivi thì biết trên phố có lắp đặt máy này, một số huyện khác cũng làm theo nhưng chỉ đi lấy vài ký gạo mà phải bỏ công chạy cả trăm cây số thì cũng chẳng ai mặn mà, anh Nguyễn Văn Hiên (xã Ea Sin) tâm sự.

Hơn 500 suất gạo đã được trao tận tay người dân nghèo tại xã Ea Sin. Ảnh; Bảo Trung

Anh Vũ Minh Cường, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện nói vui: "Nếu người dân chạy xe tay ga đến xin thì chúng tôi vẫn cấp gạo vì thực ra đường xá đi lại khó khăn, chẳng ai dại băng cả chục cây số, đứng chờ một hồi lâu chỉ để lấy vài ký gạo. Hy vọng gạo sẽ đến tay tất cả người nghèo và một số người có hoàn cảnh khó khăn khác trong toàn huyện".

Ông Phan Hoàng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk cho hay, lãnh đạo huyện từ Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND... đều góp gạo hỗ trợ dân nghèo. Chúng tôi tâm huyết với cách làm này đã lâu nhưng đến bây giờ mới thực hiện được. Mong bà con sau dịch bệnh sẽ cố gắng nỗ lực lao động  sản xuất để sớm thoát nghèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn