MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây sao đen ở số 65 phố Lò Đúc (Hà Nội) đã bị cưa hạ. Ảnh: Thu Giang

Người dân nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ

Thu Giang LDO | 26/03/2024 09:59

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố Lò Đúc (Hà Nội) đang cảm thấy tiếc nuối và bày tỏ nghi vấn cây sao đen hàng trăm năm tuổi trước số nhà 65 bị bức tử trước khi đốn hạ, đào gốc sáng 25.3.

Như Lao Động phản ánh, sáng ngày 25.3, cây sao đen có tuổi đời hàng trăm năm tuổi trước số nhà 65 phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị chặt hạ khiến người dân cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối.

Trao đổi với PV Lao Động chiều tối cùng ngày, bà Trần Thị Chung (sinh sống tại số nhà 79 phố Lò Đúc, Hà Nội) chia sẻ, Lò Đúc là tuyến phố hiếm có của Thủ đô có hàng cây sao đen thẳng tắp, có tuổi đời hàng trăm năm.

Hàng cây sao đen xanh tốt trên phố Lò Đúc (Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Nhiều người dân tại phố Lò Đúc như bà Chung rất muốn thành phố, phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân khiến cây sao đen trước số nhà 65 bị chặt hạ, đồng thời có giải pháp gìn giữ hàng cây quý để tạo bóng mát, phù hợp với cảnh quan đô thị.

Người dân tiếc nuối nhìn cây sao đen trước số nhà 65 phố Lò Đúc (Hà Nội) đã bị cưa hạ, đào gốc. Ảnh: Thu Giang

Đáng chú ý, bà Đặng Thị Thanh (sinh sống tại số nhà 69 phố Lò Đúc, Hà Nội) đặt ra nghi vấn cây sao đen trước số nhà 65 đã bị "bức tử" trước khi cưa hạ.

Trao đổi với Lao Động, bà Đặng Thị Thanh cho biết, có một sự trùng hợp khi cách đây gần 1 năm, cây sao đen cổ thụ trước số nhà 65 và một cây sao đen khác trước số nhà 71 phố Lò Đúc đã có biểu hiện héo lá.

"Trước kia hàng cây sao đen tại đây vẫn xanh tốt, sinh trưởng bình thường, nhưng từ khi 2 nhà dân tại số 65 và 71 phố Lò Đúc xây nhà xong cũng là lúc 2 cây sao đen lần lượt có biểu hiện úa lá" - bà Đặng Thị Thanh nói.

Trong khi cây sao đen trước số nhà 65 bị chặt hạ, cây sao đen trước mặt tiền số nhà 71 phố Lò Đúc (Hà Nội) hiện cũng đã bị cắt hết cành khi lá cây héo úa hàng loạt. Ảnh: Thu Giang

Ông Ngô Việt Hồng - Tổ trưởng tổ dân phố số 7 (phố Lò Đúc, Hà Nội) - xác nhận, tổ dân phố cũng đã nhận được phản ánh của người dân về sự việc nêu trên.

Riêng với cây sao đen trước số nhà 71 phố Lò Đúc, người dân phản ánh, cách đây 1-2 năm, cây sao đen này bị đổ dung dịch chất lỏng màu xanh xung quanh gốc, tất cả người dân tại khu phố ngay sau đó cũng đã phát hiện, phản ánh đến chính quyền địa phương.

Theo tìm hiểu của Lao Động, ngay từ giữa tháng 5.2019, dư luận Hà Nội từng xôn xao về việc cây sao đen trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc bị kẻ gian đào gốc, đổ chất lạ nghi là thuốc trừ sâu xuống đất.

Hình ảnh tại hiện trường vào thời điểm trên cho thấy, cây sao đen trước cửa nhà số 71 phố Lò Đúc bị đào toàn bộ gốc và đổ rất nhiều chất lạ màu xanh bốc mùi khó chịu.

Gốc cây sao đen trước số nhà 71 bị đào xới, đổ chất lạ vào gốc vào thời điểm tháng 5.2019. Ảnh tư liệu: Bắc Kha
Chất lạ màu xanh nghi là thuốc trừ sâu bị đổ vào gốc cây sao đen trước cửa số nhà 71 Lò Đúc, thời điểm tháng 5.2019. Ảnh tư liệu: Bắc Kha

Đề cập đến nội dung này, KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội - mong rằng, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cây cổ thụ chết, có biện pháp quy hoạch, bảo tồn cây xanh như "di sản sống" của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Chuyên gia này cho biết thêm, cơ quan trực tiếp quản lý cây xanh Hà Nội cần phải có trách nhiệm chăm sóc, tìm ra tác nhân khiến cây chết để có biện pháp phục hồi, bảo tồn cây xanh lâu năm tại Thủ đô.

Theo các tư liệu lịch sử về Hà Nội, hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc được người Pháp trồng từ đầu thế kỉ XX. Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy từ số nhà 1 đến nhà số 77, hiện còn hơn 50 cây sao đen, có chiều cao 15-20 mét

Trong khi đó trao đổi với PV Lao Động trưa 25.3, một lãnh đạo Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, cây sao nằm ở số 65 phố Lò Đúc chết từ trước nên đơn vị tiến hành đốn hạ, nhằm đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn