MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân nườm nượp kéo về Lăng Bác dịp đầu xuân

Đăng Khoa LDO | 24/02/2018 17:04

Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về là người dân Thủ đô và du khách thập phương lại đổ về Lăng Bác thăm viếng và lễ chùa trong khuôn viên khu di tích.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều ngày 24.2 (tức mùng 9 tháng giêng), người dân đến Lăng Bác rất đông.

 Thời tiết ngày 24.2 tương đối xấu, dù trời sương mù kèm theo mưa phùn, giá rét nhưng không cản được bước chân của du khách thập phương tới Lăng Bác.
 Vì là ngày nghỉ nên nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến Lăng Bác thăm viếng và lễ chùa đầu năm.
 
 Ngôi Chùa Một Cột là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Chùa có kiến trúc độc đáo, được tạo dáng như một bông sen cách điệu từ dưới nước vươn lên.
Người dân chen nhau lên lễ tại chùa Một Cột, vì ngôi chùa này chỉ có một đường nhỏ để đi lên.
 Mọi người đều cầu cho một năm làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào, lộc tài vượng tiến
 Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra khá thích thú khi đi du lịch đúng vào dịp tết cổ truyền của Việt Nam.
 Chị Nguyễn Thúy Hằng chia sẻ: "Năm nay tôi mời mẹ già ở quê lên Hà Nội du xuân, điểm đầu tiên tôi đưa mẹ đến thăm Lăng Bác và sau đó đi lễ chùa".
 Bé Đỗ Ngọc Bảo An, học sinh lớp 4, trường tiểu học tại TP Lai Châu, một thành viên trong đoàn tham quan nói: “Trong ngày đầu năm mới, cháu mong ước được đi viếng lăng Bác, cháu muốn được nhìn thấy Bác Hồ. Năm mới cháu ước học giỏi và khỏe mạnh!”.
 
 Bên cạnh sự lựa chọn là những khu vui chơi, trung tâm thương mại thì không ít khách tham quan và người dân thủ đô đã chọn điểm dừng chân thiêng liêng và thành kính như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tâm niệm luôn nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn