MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Sáng thất thần bên lò sấy mủ caosu bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Đức Tứ.

Người đàn ông thất thần bên lò sấy mủ caosu bị hỏa hoạn thiêu rụi

HƯNG THƠ LDO | 16/08/2022 18:45

Quảng Trị - Phải mất khoảng 4h sau khi ngọn lửa bùng lên ở lò sấy mủ caosu gần khu vực biên giới Việt – Lào, người dân và cơ quan chức năng mới dập tắt được.

Chiều 16.8, Đồn Biên phòng Ba Tầng cho biết, đơn vị vừa đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình ông Lê Hữu Sáng (54 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa).

Trước đó, vào khoảng 20h tối 15.8, lò sấy mủ caosu của gia đình ông Sáng bất ngờ phát hỏa. Nhận được tin báo, người dân, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Khi lực lượng cứu hỏa chưa đến, người dân và các lực lượng dập lửa thủ công nhưng không hiệu quả. Ảnh: Đức Tứ.

Ngọn lửa bùng lên, gặp mủ caosu cháy mạnh, nên việc dập lửa thủ công không mấy hiệu quả.

Khi lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng xe cứu hỏa đến hiện trường, đến 23h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Tầng đến động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Sáng. Ảnh: BP.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, lò sấy mủ caosu bằng than củi, do sơ suất nên xảy ra cháy.

Được biết, gia đình ông Sáng thu mua mủ caosu trên địa bàn. Sau nhiều năm tích cóp, ông Sáng xây dựng nhà xưởng để chế biến thô mủ caosu. Vụ hỏa hoạn khiến 1 lò sấy mủ bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại gần 1 tỉ đồng, khiến ông Sáng buồn bã vì cơ nghiệp gầy dựng lâu nay biến mất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn