MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước mắt của bà Võ Thị Hảo, mẹ của đại úy Đặng Thanh Tuấn vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Hải Sơn

Người dân phẫn uất với những kẻ gây ra cái chết của 2 chiến sĩ Công an

H.V.M LDO | 03/04/2020 16:18
Người dân đau xót không cầm được nước mắt và phẫn uất với những kẻ đã gây ra cái chết của hai chiến sĩ Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đêm ngày 2.4...

Việc hai chiến sĩ Công an phải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, ngay trong những ngày “cách ly toàn xã hội” của mùa dịch COVID-19 đã để lại nỗi đau không chỉ của gia đình, người thân.

“Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi” là tên một bài nhật ký của một chiến sĩ Công an quận Sơn Trà, đồng đội của hai chiến sĩ vừa hy sinh viết trên Facebook, mà Lao Động vừa trích đăng đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của bạn đọc.

"Nhìn tấm ảnh bà Võ Thị Hảo, mẹ đại úy Đặng Thanh Tuấn, tôi trào nước mắt. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mẹ mất con, vợ mất chồng, những đứa con thơ mất đi người cha thân thương nhất! 

Cha của anh Tuấn vừa rời cõi tạm chưa hết khó, giờ đây anh mãi mãi ra đi để lại mẹ già, người vợ trẻ và 2 đứa con còn thơ dại! Còn nỗi đau nào lớn hơn..." - một đồng đội của hai anh viết trên trang cá nhân của mình.

“Tôi vừa đọc vừa khóc một mình” – một nick name tên Thanh Hà Phan bình luận. “Thương lắm anh ơi, cảm ơn anh đã hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc, anh hãy nằm yên nghỉ đi nhé.... thương nhớ các anh” - Văn Thắng viết. “Không có gì đau đớn bằng, các anh mãi ở trong lòng đồng đội chúng tôi…” - một đồng đội của hai anh viết.

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự phẫn uất với những kẻ gây ra cái chết cho các chiến sĩ. “Quá đau thương! Mong hai em yên nghĩ về cõi vĩnh hằng. Mong pháp luật trừng trị đích đáng các đối tượng gây rối trật tự xã hội” – bạn đọc tên Nguyen Thi Thuy Tu viết. “Cần phải xử lý thật nghiêm để lấy lại công bằng cho các anh ấy và cũng để làm gương cho những kẻ coi thường pháp luật. Xin vĩnh biệt các anh... những người con bất tử cùng Tổ quốc…”.

Có bạn đọc còn hứa sẽ vận động mọi người cùng chấp hành tốt việc cách ly toàn xã hội để chia sẽ bớt gánh nặng cho các chiến sĩ sau khi đọc những dòng trong nhật ký: "Cả tháng qua anh em tập trung chống dịch, rồi còn tuần tra, truy bắt tội phạm…".

Trước mất mát quá lớn của Công an quận Sơn Trà và gia đình đại úy Đặng Thanh Tuấn, trung sĩ Võ Văn Toàn vừa hy sinh, rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn sâu sắc và mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình 2 chiến sĩ.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Công an quận Sơn Trà đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sự sẻ chia, hỗ trợ, phúng viếng 2 chiến sĩ hy sinh có thể chuyển đến tài khoản của Công an quận Sơn Trà số: 2004201061318 - Ngân hàng Agribank Sơn Trà, Đà Nẵng. Đơn vị sẽ thay mặt chuyển đến gia đình hai đồng chí để phúng điếu.

Dịp này, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động cũng gửi đến gia đình hai chiến sĩ số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ, chia buồn với gia đình. 

Liên quan đến vụ 2 chiến sĩ Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên đường đêm 2.4, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 7 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng liên quan tạm thời được xác định là:

Nguyễn Đăng An (2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Huy (2004, trú k185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Giang (2003, tổ 33, P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ); Nguyễn Văn Cường (1992- trú K185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ); Lê Ngọc Cường-94, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn; Nguyễn Đình Hoàn (2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ); Nguyễn Đình Long (2004, tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn).

Ngoài ra, 2 đối tượng khác đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn