MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đưa thuyền từ sông lên nhà để "chạy lũ". Ảnh: H.L

Người dân Quảng Bình “chạy lũ” trong đêm

PHI LONG - HỮU LIỀU LDO | 18/10/2021 06:29

Sáng sớm nay 18.10, mưa lớn khiến cho mực nước sông Kiến Giang dâng cao, nước ngập hết tất cả các ngõ ngách, tràn vào nhà dân khiến cho người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) phải khẩn trương dọn dẹp, đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, khoảng 1h sáng ngày 18.10, nước lũ từ sông bắt đầu dâng cao, tràn lên bờ và các con đường trong xóm, sau đó tràn vào nhà người dân, trước tình hình trên, nhiều bà con đã phải thức trắng đêm để “chạy lũ”. 

Từ rạng sáng 18.10, nước lũ bắt đầu dâng cao, tràn vào nhà dân. Ảnh: H.L

Trước đó, do nước lũ vẫn chưa dâng cao, nên người dân vẫn chưa kê vật dụng, đồ đạc và lương thực lên cao. 

Người dân tự kết bè vào giữa đêm để “chạy lũ“. Ảnh: H.L

Nước lũ dâng, người dân bắt đầu gọi nhau dậy để dọn dẹp, cũng như giúp đỡ nhau bưng bê, kê đồ đạc lên cao để tránh bị nước lũ nhấn chìm, mưa lớn cũng khiến cho người dân gặp khó khăn trong việc dọn dẹp.

Đưa xe máy lên bè nổi tự tạo để tránh lũ. Ảnh: H.L

Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm chống lũ từ nhiều năm nay, nên người dân cũng đã quá quen với việc “chạy lũ” này, đa số bà con đều tỏ ra không quá vội vàng trước tình hình nước lũ dâng.

Người dân thức trực chạy lũ trong đêm. Ảnh: H.L

Rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử vào tháng 10 năm ngoái, người dân năm nay đã có sự chuẩn bị kỹ hơn để phòng chống lũ lụt.

Xe đạp điện được kê lên cao. Ảnh: H.L

Nhiều người sử dụng các bộ giàn giáo, dựng sẵn rồi đưa lúa lên. Một số khác cũng đã làm bè nổi, sử dụng thuyền để chở xe máy, máy giặt…

Nước lũ dâng cao trong đêm, chỉ thời gian ngắn đã ngập vào nhà dân. Ảnh: H.L

Trong đêm, nhiều người đã phải lội nước lũ để đưa xe lên những nơi cao trên địa bàn huyện như cầu Kiến Giang hay cầu Phong Xuân (thị trấn Kiến Giang).

Treo xe lên cao để bảo đảm tài sản trong nước lũ. Ảnh: H.L

Đến khoảng 2h30 sáng, nước lũ có dấu hiện hạ xuống, tuy nhiên sau đó đến khoảng 3h sáng lại tiếp tục dâng. Nước lũ lên xuống thất thường phần nào đó đã khiến cho người dân hoang mang, nhiều người quyết định không ngủ để đề phòng tình huống nước lũ dâng quá cao.

Các vật nuôi được đưa vào vị trí an toàn. Ảnh: H.L

Đến rạng sáng nay 18.10, tại huyện Lệ Thủy trời vẫn đang tiếp tục mưa lớn, nước ở thượng nguồn sông Kiến Giang vẫn đang tiếp tục đổ về, dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn