MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân xóm ngụ cư ở Hà Nội chật vật chống chọi với nắng nóng

Thuỳ Dung LDO | 24/05/2023 08:00

Nắng nóng tại Hà Nội những ngày qua khiến hàng trăm người dân tại xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên vừa phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, vừa phải “oằn mình” chống chọi với thời tiết.

Giấc ngủ không trọn vẹn.... vì quá nóng

Nằm sâu trong ngõ số 127 phố Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi sinh sống của hơn 70 hộ lao động nghèo. Họ chủ yếu sống bằng nghề nhặt ve chai, xe ôm, bốc hàng hoặc ra chợ, ai thuê gì thì làm nấy.

Hầu hết các căn phòng trọ tại đây đều có diện tích nhỏ từ 10 đến 15 m2, phần mái được lợp tôn hoặc ngói fibro-ximăng tạm bợ. Đây chính là lý do khiến không khí tại xóm trọ vốn đã bí bách càng trở nên ngột ngạt, khó chịu dưới cái nắng “cháy da” của Thủ đô.

Không gian xóm ngụ cư nghèo dưới chân cầu Long Biên. Ảnh: Thùy Dung 

Người dân đang sinh sống trong xóm chủ yếu là những lao động làm việc tại chợ đầu mối Long Biên. Thời gian làm việc thường từ 20h tối hôm trước đến 8-9h sáng hôm sau. Họ chỉ có rất ít thời gian vào ban ngày để nghỉ ngơi sau đêm dài vật lộn mưu sinh.

Xuống Hà Nội làm nghề bốc hàng thuê tại chợ Long Biên, ông Nguyễn Văn Xuân (40 tuổi, Vĩnh Phúc) sinh sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10 m2. Căn phòng của ông Xuân đang ở được lợp tôn kín mít, chỉ duy nhất có 1 cửa ra vào khiến không gian phòng lúc nào cũng bí bách.

“Nếu thời tiết ngoài trời là 40 độ thì nhiệt độ trong những căn phòng trọ có thể lên tới 45-50 độ C, thậm chí là tới hơn 50 độ C. Nóng hầm hập cả ngày lẫn đêm, giường chiếu cũng hấp nhiệt nên mỗi ngày cũng chỉ tranh thủ ngủ được 3-4 tiếng trước giờ trưa” - ông Xuân chia sẻ.

Cũng giống với ông Xuân, bà Nguyễn Thị Miên (72 tuổi, quê Hải Dương) tỏ ra mệt mỏi khi nhiều ngày liền mất ngủ vì thời tiết nắng như đổ lửa.

Theo chia sẻ của bà Miên, kể từ khi Hà Nội bắt đầu vào mùa nắng nóng, không đêm nào bà được ngủ ngon. Dù quạt tay, quạt điện cũng chẳng thấm vào đâu so với cái nóng trong những chiếc “lò bát quái” tại xóm ngụ cư.

Bà Miên chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Thùy Dung  

Chắt bóp để đủ ăn

Phần lớn những căn phòng trọ chật hẹp tại xóm ngụ cư là nơi sinh sống của từ 2 tới 3 lao động. Họ đều chọn cách ở chung để có thể tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt.

Điển hình nhất là căn trọ của bà Lĩnh. Mặc dù căn phòng có diện tích chưa nổi 15 m2 nhưng là nơi sinh hoạt của 3 thế hệ trong một gia đình.

Theo lời kể của bà Lĩnh, gia đình bà đã có tới 31 năm sống dưới sông. Đến năm 2017, cả gia đình mới cố gắng đèo bòng nhau lên thuê trọ tại xóm ngụ cư. 

Trung bình mỗi tháng nhà bà Lĩnh phải chi trả khoản hơn 2 triệu đồng cho tiền trọ và điện nước sinh hoạt. Trong những tháng cao điểm nắng nóng, khoản chi này có thể lên tới hơn 3 triệu đồng. So với mức thu nhập bấp bênh của gia đình thì đây là khoản tiền không hề nhỏ.

Không gian sinh hoạt xập xệ của gia đình bà Lĩnh và một số người dân tại xóm ngụ cư. Ảnh: Thùy Dung  

“Nhiều khi cũng mong sao tìm được nơi có điều kiện sinh hoạt tốt hơn để các con, các cháu đỡ khổ. Nhưng nếu thuê chỗ tốt hơn thì lại phải co hẹp khoản chi tiết khác. Thôi cũng đành vậy, cố gắng chắt bóp cũng chỉ mong sao đủ ăn” - bà Lĩnh chia sẻ thêm.

Không riêng gì gia đình nhà bà Lĩnh, rất nhiều hộ gia đình tại xóm lao động nghèo Phúc Xá đang phải cố gắng chống chọi để vượt qua những trận nóng khắc nghiệt. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình hình nắng nóng Hà Nội sẽ còn nhiều đợt kéo dài trong mùa hè tới. Như vậy, người dân tại xóm ngụ cư sẽ vẫn phải tiếp tục vật lộn với thời tiết để có thể tiếp tục cuộc sống mưu sinh vất vả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn