MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người già, người khuyết tật "đội mưa" bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương LDO | 12/09/2023 18:39

Trời mưa dầm kéo dài cả buổi chiều, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn đồng hồ điểm 16h20, chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) khóc nức nở. 30 tờ vé số ế còn trong tay, tức hôm nay chị phải bù vào 300.000 đồng, không còn tiền để ăn nữa…

Những giọt “đắng” trong mưa

Những ngày này, tại TP Cần Thơ, thời tiết thất thường, mưa lớn kéo dài, nhưng những người già, người khuyết tật bán vé số vẫn phải dầm mưa để mưu sinh. Bởi nếu không đi bán, họ sẽ chẳng có được miếng cơm qua ngày.

This browser does not support the video element.

Chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ) ngồi trên chiếc xe lăn trú mưa tại một tiệm rửa xe.

Trời mưa dầm kéo dài cả buổi chiều, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn đồng hồ điểm 16h20, chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ) khóc nức nở. 30 tờ vé số ế còn trong tay, tức hôm nay chị phải bù vào 300.000 đồng, không còn tiền để ăn nữa…

Trước đây, chị Đẹp làm công nhân ở Khu công nghiệp Trà Nóc. Năm 2008, chị bị tai nạn nên mất đi đôi chân. Kể từ đó, chị không làm được công việc nào khác, đành phải mưu sinh với nghề bán vé số dạo.

Chị được mua ủng hộ vé số tại tiệm rửa xe. Ảnh: Người dân cung cấp

Chị Đẹp cho hay: “Cũng bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền, lại còn nợ nần, thiếu thốn,… mỗi ngày tôi phải bán 360 tờ vé số. Sáng bắt đầu từ 5h, đi bán tới khoảng 9h về nấu cơm xong quay ra đi bán đến 16h15, xong lại tiếp tục lấy vé số của ngày mới bán tới 20h30 mới về nhà. Hôm nào nắng may mắn bán hết, còn những ngày mưa là phải “ôm” vé số nhiều”.

Theo chia sẻ của chị Đẹp, trên xe chị lúc nào cũng phải để sẵn áo mưa. Trời mưa xuống là mặc áo mưa ngay để đi bán tiếp chứ không nghỉ được.

Chị Đẹp nghẹn lòng khi kể về những lúc mưa gió không bán được vé số. Ảnh: Tạ Quang

Hiện tại, gia đình chị còn có ba mẹ già, chồng và con gái. Tuy nhiên, thời gian gần đây mưa nhiều, chồng làm thợ hồ cũng bị thất nghiệp nên chị phải gồng mình đi bán kiếm tiền về lo cho cả gia đình.

Chị Đẹp chạnh lòng nói, với những người bán vé số bình thường, họ có thể vào quán mời khách hàng được, còn với chị, đôi chân không còn nên chị chỉ có thể đẩy xe ngoài đường hoặc trên vỉa hè để bán. Trời mưa này lại càng khó khăn hơn. Mọi người đi ra đường rất ít, họ cũng không muốn dừng lại để mua vé số vì ướt và lạnh.

Dù nắng hay mưa, chị với chiếc xe lăn luôn đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường. Ảnh: Tạ Quang

“Những hôm nghỉ lễ vừa rồi, Cần Thơ mưa dầm nhiều ngày, buôn bán không được. Trong 2 ngày cuối tuần, tôi “ôm” khoảng 100 tờ vé số, phải gói ghém bù vào 1 triệu đồng trả cho đại lý”, chị Đẹp vừa nói vừa rơi nước mắt.

Chị Đẹp tâm sự thêm, ngoài nghề bán vé số, chị không thể xin làm công việc gì khác. Mà bán ế phải thường xuyên bù tiền lại thành mang nợ nhiều. Giờ dù có ốm đau, bệnh tật hay mưa bão gì cũng phải ráng đi bán để có tiền đóng lãi mỗi ngày, bản thân không cho phép mình nghỉ ngày nào, kể cả giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Tuổi già với nghề “đi bán giấc mơ”

Mặc cho ngoài trời mưa rả rích, trên chiếc xe đạp cũ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn len lỏi qua từng con phố để mời những người mua vé số.

Bà Dung cho biết, năm nay bà đã gần 60 tuổi, không có chồng, không con cái, hiện bà chỉ sống với một mẹ già tuổi đã trên 90, hai mẹ con nương tựa nhau, vậy nên mới phải cặm cụi mưu sinh với nghề bán vé số.

Dù tuổi đã gần 60 nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn phải đi nhặt nhạnh từng đồng tiền. Ảnh: Yến Phương

“Mỗi ngày tôi chỉ lấy 100 tờ, cố gắng bán hết trong ngày chứ ế là không trả lại được. Có những hôm trời mưa dầm kéo dài cả ngày, thời thiết lạnh lẽo, già cả chân tay yếu ớt, ốm đau mệt mỏi, vẫn phải cố đạp xe đi bán. Nghỉ 1 ngày là họ cắt vé không cho lấy bán nữa, tới lúc đó lại không có tiền ăn”, bà Dung nói.

Cũng làm nghề bán vé số dạo tại TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (63 tuổi) chia sẻ, liên tiếp những ngày mưa này, lúc nào xấp vé số cũng được bà giữ trong túi ni-lon cẩn thận để tránh bị ướt.

Những tờ vé số đã một phần ẩm ướt do mưa. Ảnh: Yến Phương

Mấy hôm “đội mưa” bán vé số, bà Nga bị sốt nhưng chỉ mua vài liều thuốc ở tiệm về uống cho qua cơn để mai có sức mà đi bán tiếp.

“Mặc dù đã cố gắng đi bán xuyên suốt nhưng ngày nào tôi cũng còn trên dưới 10 tờ không bán được, đại lý thì không cho trả vé. Tôi phải “ôm” hết những vé số ế đó, công sức bỏ ra một ngày coi như mất trắng”, bà Nga kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn