MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN LDO | 03/05/2023 19:07
Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại. 

Chiều 3.5, hàng trăm người lựa chọn đến bãi sông Hồng gần khu vực chân cầu Vĩnh Tuy để vui chơi, giải trí, kết thúc chuỗi 5 ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. 

Từ 16h, những nhóm bạn trẻ, các gia đình đã lỉnh kỉnh đồ đạc, đồ ăn để đến khu vực này cắm trại. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết mọi người đều chủ động mang lều, tăng, bàn, ghế, vải bạt thay vì thuê dịch vụ tại đây. 

Hình ảnh chụp tại bãi sông Hồng gần khu vực chân cầu Vĩnh Tuy lúc 17h ngày 3.5. Ảnh: Khánh An 
  Nhóm bạn trẻ chuẩn bị đồ ăn sẵn từ nhà và mang đến khu vực này. Ảnh: Khánh An

Chị Đoàn Thị Thu Huệ (sinh viên Đại học Thuỷ Lợi) cho biết, dù được nghỉ lễ 5 ngày, song có một bạn trong nhóm hôm nay mới từ quê ra, nên cả nhóm quyết định ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ mới đi cắm trại.

Trước khi đến đây cắm trại, nhóm của chị Huệ đã đi mua và sơ chế đồ ăn từ sáng để thuận tiện cho việc nướng đồ vào buổi chiều. 

Chị Huệ cho biết, nhóm của chị gồm 6 người, đi 3 xe máy nên phải trả 90.000 đồng tiền "phí vào cổng" (30.000 đồng/xe máy). Sau khi di chuyển vào khu vực này, cả nhóm phải mất một lúc lâu mới lựa chọn được chỗ cắm trại. Bởi, ở đây rộng, song không phải chỗ nào cũng bằng phẳng để có thể cắm trại.

"Chúng tôi không thể đến đây vui chơi từ đầu giờ chiều bởi ở đây không có cây xanh làm bóng mát, khoảng 16h khi mặt trời bắt đầu lặn, nắng nhẹ dần thì mới có thể bắt đầu vui chơi, chụp ảnh và nướng đồ ăn" - chị Huệ nói. 

 Chị Thu Huệ đi cắm trại cùng các bạn vào ngày cuối của kì nghỉ lễ. Ảnh: Khánh An

Tương tự, chị Ngô Hồng Hạnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng quyết định kết thúc kì nghỉ bằng chuyến dã ngoại cùng 3 người bạn thân. Chị Hạnh cho biết, sở dĩ hôm nay mới cùng bạn bè đến đây là vì trước đó, thấy nhiều hình ảnh trên mạng xã hội về các điểm cắm trại tại Hà Nội đông nghịt người. 

Chị Hạnh cho biết, cảm thấy quyết định của mình sáng suốt khi chiều nay, thời tiết Hà Nội đẹp, mát mẻ. Khu vực này có không gian rộng, yên tĩnh. 

Cả nhóm dự định sẽ cùng nhau chụp ảnh, nướng đồ ăn và tổ chức bữa tiệc nhỏ đến khoảng 20h. 

Chị Hồng Hạnh cảm thấy thoải mái vì không khí ở khu vực này trong lành, mát mẻ. Ảnh: Khánh An 

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn địa điểm này để cho con vui chơi, trải nghiệm. 

 Các bậc cha mẹ đưa con đến bãi sông Hồng để thả diều. Ảnh: Khánh An
 Các bạn nhỏ nghịch nước tại khu vực này. Ảnh: Khánh An
Nhiều hoạt động vui chơi ở chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Khánh An

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn