MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi trường mà nhân viên bảo vệ công tác. Ảnh: Duy Tuấn

Người lạ vào sân trường bế học sinh lớp 1 lên xe máy để... mong kiếm thêm thu nhập

DUY TUẤN LDO | 28/12/2023 18:27

Bình Thuận - Vụ việc người lạ mặt bế em học sinh lớp 1 trong sân trường ở Bình Thuận lên xe giờ tan học và bị bảo vệ chặn kịp thời đã được làm sáng tỏ không phải bắt cóc. Tuy nhiên, sau vụ việc, người dân cũng như cộng đồng mạng đã khen ngợi nhân viên bảo vệ đã cảnh giác cao độ để bảo vệ an toàn cho học sinh của trường.

Những ngày qua, vụ việc gây xôn xao dư luận khi người lạ mặt chạy xe máy lảng vảng trước cổng Trường Tiểu học Mũi Né 2, TP Phan Thiết và vào sân trường, tiếp cận nói chuyện với nhiều em học sinh khi tan học. Sau đó, người này bế một em học sinh lớp 1 lên xe nổ máy chuẩn bị chạy đi thì bị bảo vệ nhà trường chặn xe và đưa em học sinh xuống xe.

Sân trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Duy Tuấn

Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ. Nhiều người bình luận tán dương, khen ngợi về sự cảnh giác cao độ của nhân viên bảo vệ nhà trường. Có người bình luận rằng: "May là chú bảo vệ cảnh giác cao, ngăn chặn kịp thời", "chú bảo vệ có tâm", "cảm ơn chú bảo vệ đã đề cao cảnh giác"...

Nhiều bình luận khen ngợi về tinh thần cảnh giác cao của nhân viên bảo vệ nhà trường. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, cô Phạm Thị Bích Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né 2 - cho biết, nhân viên bảo vệ là anh Trương Phước Quân. Anh Quân đã có thời gian làm bảo vệ tại trường trên 15 năm.

Nhân viên bảo vệ Trương Phước Quân. Ảnh: Duy Tuấn

Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Quân cho biết, trước đó thấy người lạ cứ lảng vảng trước trường và nói chuyện với một số em học sinh nên anh Quân đã dùng điện thoại chụp hình biển số xe máy của người lạ để cảnh giác và sau đó yêu cầu người lạ đi, kêu em học sinh vào sân trường chờ. Một lúc sau, khi đang quét sân trường, thấy người lạ này lại xuất hiện trong sân và bế em học sinh lên xe nên anh đã chạy đến chặn xe.

Trở lại vụ việc người lạ bế em học sinh, sau khi Công an vào cuộc điều tra, ngày 28.12, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em. Theo đó, người lạ mặt trong vụ việc là ông Ph sinh sống cùng vợ tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết và hành nghề thợ hồ, xe ôm… để kiếm thêm thu nhập.

Anh Quân đang làm việc, quét sân trường. Ảnh: Duy Tuấn

Ông Ph khai đến Trường Tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm các cháu học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón thì sẽ đến hỏi thăm và chở các cháu về nhà, sau đó lấy tiền xe ôm từ gia đình các cháu. Trước khi bế em học sinh lớp 1 lên xe và bị bảo vệ chặn, thì ông Ph đã chở được 2 cháu học sinh khác về nhà và được trả số tiền 17.000 đồng.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của Ban Giám hiệu và nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Mũi Né 2 trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn