MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người mẹ báo con gái mới 20 ngày tuổi bỗng dưng bị mất tích.

Người mẹ cho con gái 20 ngày tuổi rồi bịa câu chuyện con bị mất tích

ĐÌNH TRỌNG LDO | 02/03/2019 10:16

Công an đã xác minh và tìm được bé gái 20 ngày tuổi mà một gia đình trình báo bị mất đồng thời làm rõ không xảy ra vụ bắt cóc bé gái, mà do người mẹ đã cho gia đình khác nuôi con rồi bịa ra câu chuyện con bị bắt mất trình báo công an trước đó.

Lúc 9h30 ngày 2.3, Đại tá Trần Văn Chính – PGĐ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra công an xác định làm rõ không có xảy ra vụ bắt cóc trên địa bàn như trình báo trước đó. Người mẹ đã cho một người quen nuôi đứa trẻ nuôi rồi bịa ra vụ bé bị bắt cóc. Công an đã tìm được đứa bé, người giữ cháu gái 20 ngày tuổi là gia đình có quen biết với người mẹ báo mất con.

Người mẹ báo con gái mới 20 ngày tuổi bỗng dưng bị mất tích.

Trước đó, vào 16h ngày 1.3 tại một nhà trọ trên đường Bình Nhâm 40 thuộc khu phố Bình Hòa (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) chị Nguyễn Thị Bích Trâm (22 tuổi, quê Hậu Giang) đã nói với hàng xóm về việc con gái là P.T.N mới 20 ngày tuổi (gia đình chưa làm giấy khai sinh) bỗng dưng bị mất tích.

Chị Trâm kể vào thời điểm trên chị để con nằm ở tấm nệm giữa phòng trọ vào nhà tắm, khoảng 5 phút sau khi chị Trâm trở ra thì không thấy con mình đâu. Trên tấm nệm có để lại 2 triệu đồng.

Nhà trọ nơi xảy ra sự việc.

Sau đó gia đình chị Trâm đã báo công an địa phương cho rằng con gái mình bị mất tích. Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin và truy tìm cháu bé.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định không có xảy ra vụ bắt cóc. Về cụ thể sự việc, công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn