MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo nghe bà ngoại nói rằng, mẹ ở hướng Nam nên cứ theo đó mà đi. Ảnh: Nguyễn Minh

Người mẹ mong sớm được gặp con trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - HOÀI LUÂN LDO | 18/02/2024 13:45

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ làm công nhân, người mẹ chia sẻ cuộc sống eo hẹp, ở trong phòng trọ nhỏ, tiết kiệm tiền gửi về quê cho con.

Mong sớm được gặp lại con

Ngày 18.2, phóng viên Báo Lao Động đã tìm đến phòng trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để gặp chị Võ Thị Thu Hằng (sinh năm 1990, quê Phú Yên). Chị Hằng là mẹ của cháu bé mới 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên, muốn vào Bình Dương thăm mẹ làm công nhân ngày 16.2.

Nữ công nhân người gầy ốm, sống khép kín. Phải thuyết phục nhiều lần, chị Hằng mới mở lòng chịu gặp gỡ. Chị Hằng cho biết, dù cuộc sống khó khăn nhưng chị không chia sẻ với đồng nghiệp nên ít người biết về hoàn cảnh của chị. "Em ngại, cuộc sống gia đình không như ý muốn, em lại còn nợ tiền xây nhà ở quê mà chưa trả được hết nên em ngại chia sẻ câu chuyện của mình. Ở công ty không ai biết về hoàn cảnh của em" - chị Hằng giãi bày.

Tại phòng trọ chưa đầy 15m2, chị Hằng đang hâm lại chảo cá cơm để ăn trưa. "Số cá này, bà ngoại mua cho, em mang từ ngoài quê vào để nấu rồi ăn dần, tiết kiệm" - chị Hằng chia sẻ.

Người mẹ nhớ con sống eo hẹp và khép kín trong phòng trọ nhỏ. Ảnh: Đình Trọng

Theo chị Hằng, làm công nhân những năm gần đây không có tăng ca nhiều nên thu nhập ít, chỉ đủ trang trải cuộc sống tối thiểu. "Em từ TPHCM xuống Bình Dương làm việc từ khi xảy ra dịch, công ty ít tăng ca, mỗi tháng chỉ hưởng lương cơ bản khoảng hơn 5 triệu đồng. Số tiền này, trả tiền trọ hơn 1 triệu, tiền ăn, gom góp trả dần tiền nợ xây nhà và gửi tiền về để bà lo ăn uống cho các cháu" - chị Hằng kể.

Nghe tin cháu Bảo quyết đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương để thăm mình, chị Hằng ở trong này chỉ biết khóc. "Cũng may tìm được cháu sớm, cháu không có điện thoại, đi trên đường không biết xảy ra chuyện gì. Em chỉ muốn về gặp cháu ngay, nhưng khó khăn, lại chuẩn bị phải đi làm nên không về được. Em tính làm qua tháng sau lĩnh lương có tiền sẽ mua vé xe về quê thăm cháu", chị Hằng bày tỏ mong muốn.

Công đoàn sẽ hỗ trợ để nữ công nhân được đoàn tụ cùng con

Về câu chuyện trên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, rất xúc động khi đọc báo biết được hoàn cảnh của chị Hằng và cháu Bảo. Nghĩ cảnh hai mẹ con xa nhau, vì cuộc sống mưu sinh không được gặp nhau rất thương.

Hiện, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã liên hệ với mẹ cháu bé và bà ngoại của cháu. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ lắng nghe mong muốn của cháu Bảo, chị Hằng và tìm phương án để giúp cho mẹ con chị Hằng được sớm đoàn tụ với nhau.

Công đoàn sẽ hỗ trợ để 2 mẹ con sớm đoàn tụ. Ảnh: Đình Trọng

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, LĐLĐ tỉnh đã trao đổi với Công đoàn Các Khu công nghiệp Bến Cát để liên hệ với công đoàn cơ sở của công ty nơi chị Hằng làm việc để trao đổi về hoàn cảnh của nữ công nhân, kiến nghị công ty tạo điều kiện chị Hằng nghỉ ngày thứ Sáu tuần tới (23.2).

"Sau đó LĐLĐ tỉnh sẽ trao đổi xem chị Hằng muốn đi phương tiện gì về quê. Công đoàn sẽ hỗ trợ chi phí mua vé xe hoặc vé tàu để chị Hằng về quê đoàn tụ cùng cháu Bảo. LĐLĐ tỉnh cũng sẽ hỗ trợ thêm một phần quà cho chị Hằng", bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 17h ngày 16.2 (mùng 7 Tết), Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (sinh năm 1968) về việc cháu ngoại tên Võ Nguyễn Thái Bảo đi lạc, không rõ tung tích, nên đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm cháu.

Đến 18h40 cùng ngày, công an phát hiện Bảo đang đạp xe trên QL29 nên đưa về trụ sở công an phường.

Thái Bảo hiện sinh sống trong một ngôi nhà cấp 4 cùng bà ngoại. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Công an thị xã Đông Hòa, qua tiếp xúc cháu Bảo cho biết, do mẹ đi làm ăn xa, ít có thời gian về quê ăn Tết, mỗi lần về nhà chỉ ở lại khoảng 2 - 3 ngày để chơi với gia đình. Vì nhớ mẹ, nên cháu Bảo quyết định đạp xe vào Bình Dương để thăm mẹ.

Khi được hỏi: “Đi như vậy có thấy sợ và mệt không?”, Thái Bảo đáp rằng: “Con nhớ mẹ, chỉ cần có mẹ thì mọi sợ hãi đều không là gì cả. Con dự định đói thì mua đồ ăn, mệt thì nằm ngoài đường ngủ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn