MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động làm việc ở Bình Dương ùn ùn về quê nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng

Người miền Tây ở Bình Dương ùn ùn xuyên đêm về quê nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG LDO | 29/04/2021 21:12

Tối 29.4, người lao động làm việc ở Bình Dương đồng loạt được nghỉ lễ. Hàng chục ngàn người ùn ùn xuyên đêm về quê.

Dịp lễ này được nghỉ 4 ngày nên nhiều người mong đợi để được về thăm quê. Sau khi tan ca, hàng chục ngàn người lao động đi xe máy bắt đầu đổ về hướng cầu Phú Cường qua Thành phố Hồ Chí Minh để về miền Tây.

Từ 18h30 ngày 29.4, nút giao Phạm Ngọc Thạch và quốc lộ 13 bắt đầu ùn ứ khi các phương tiện đổ về đây tăng đột biến.

Người lao động đi xe máy leo lên vỉa hè để di chuyển. Từ điểm này về cầu Phú Cường chỉ gần 2km, tuy nhiên do ùn ứ phải di chuyển mất hơn gần 1 giờ.

Ở vị trí trạm thu phí cầu Phú Cường, lượng phương tiện đổ về quá lớn, trạm thu phí lại án ngữ ngay đầu cầu khiến giao thông quá tải.

Dòng xe ôtô, xe máy nhích từng chút một. Mùi xăng, bụi nồng nặc. Do ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền, nhiều người dân phải vào ven đường ngồi nghỉ chờ hết ùn tắc.

Đến 20h30, lượng người đổ về đây đông hơn, tình hình giao thông chưa được cải thiện.

Các phương tiện ken đặc ở nút giao Phạm Ngọc Thạch và quốc lộ 13. Ảnh: Đình Trọng

Cảnh sát giao thông Bình Dương chia ra nhiều điểm để điều tiết, hạn chế xe cơ giới lưu thông vào khu vực đang ùn tắc này.

Theo ghi nhận, tất cả người dân đều đeo khẩu trang để tránh bụi và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Anh Lâm Quang Giang (30 tuổi, quê Kiên Giang), cho biết làm việc ở công ty gỗ tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã 7 năm, dịp nghỉ lễ nào dài ngày cũng đi xe máy về quê. "Nếu đi nhanh thì 5 giờ mình về đến nhà, tắc đường như thế này thì chắc thì phải 8-9 giờ, chạy hết đêm mới về tới nơi. Dịp này mình vừa về quê nghỉ ngơi, vừa tranh thủ làm căn cước công dân"- anh Giang chia sẻ.

Do ùn ứ, các phương tiện phải leo lên vỉa hè di chuyển. Ảnh: Đình Trọng
Anh Lâm Quang Giang ngồi nghỉ mệt trước cầu Phú Cường. Anh Giang cho biết phải đi hết đêm nay thì mới về đến quê An Giang. Ảnh: Đình Trọng
Ùn ứ xảy ra ở đầu cầu Phú Cường.
Do ùn tắc, người phụ nữ bế con nhỏ ngồi nghỉ ở đầu cầu. Ảnh: Đình Trọng
Càng về đêm, lượng xe đổ về càng đông. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn