MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình 8 người con ở Hà Nội.

Người phụ nữ 29 tuổi sinh tới 8 người con: “Cứ chửa là… đẻ”

Cường Ngô LDO | 06/11/2017 11:44
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội), người phụ nữ sinh tới 8 người con sau 12 năm kết hôn.

Chiều cuối tuần, tìm về thôn Phú Hạng (Quốc Oai, Hà Nội) hỏi đường vào nhà chị Hồng đông con nhất huyện, ai cũng biết. Dù mới 29 tuổi, song người phụ nữ này đã có tới 8 mặt con, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa tròn 1 tháng tuổi.

Theo người dân, gia đình chị Hồng sinh nhiều hơn cả các cụ ngày xưa. Trung bình cứ hơn 1 năm, anh chị lại cho ra đời 1 thiên thần nhỏ. Việc sinh đẻ của chị Hồng rất dễ dàng, bằng biện pháp sinh thường, trong đó 5 đứa chị sinh ở nhà, 2 đứa sinh ở trạm xá còn 1 đứa “sang hơn” chị sinh ở Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

Chị Hồng - người mẹ của 8 đứa con.

Chị Hồng cho hay, chị và chồng lấy nhau từ năm 2005 khi chị vừa tròn 18 tuổi. Một năm sau đó chị hạ sinh bé gái đầu lòng. Vì chưa có con trai nên anh chị tiếp tục sinh thêm những người con khác. Đến bé thứ 5 là con trai, anh chị đã quyết dừng lại. Song vì chủ quan, lỡ kế hoạch, cùng sự thiếu hiểu biết sức khỏe sinh sản, anh chị sinh thêm 3 bé nữa. 

Người phụ nữ này tâm sự, hiện tại bé lớn nhất của chị đang học lớp 6, người con út chưa tròn một tháng tuổi. Khi mang bầu chị không có cảm giác nghén, mệt  mỏi, bụng chỉ hơi to nên cứ nghĩ do mình béo. Đó là lý do có đứa 6 đến 7 tháng mới biết mình mang bầu.

Dù đông con nhưng chị không bỏ vì thương con. “Cứ chửa là tôi đẻ, bỏ đi thì mang tội vì đó là giọt máu của mình, nên dù nhà nghèo, tôi cũng quyết giữ lại nuôi con”, chị Hồng trải lòng.

Trong số 8 người con, chị Hồng nhớ nhất là lần sinh bé thứ 7. Hôm đó, đúng đêm 30 Tết năm ngoái, chị trở dạ sinh con. Vì không kịp chuẩn bị trước nên anh Trường - chồng chị trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên cháu bé đã qua đời khi được khoảng 20 ngày tuổi.

Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh 8 người con, đôi vợ chồng trẻ phải để các con ở nhà để đi làm thuê. Chị làm công nhân vệ sinh, còn anh đi xây và phụ hồ. Sinh bé gái thứ 8 được hơn 10 ngày, chị đã phải đi làm để trang trải cuộc sống.

"Nhìn đàn con thơ, đòi đủ thứ mà mình không có tiền mua cũng cảm thấy buồn. Lắm lúc, trong túi không có tiền, nhà nghèo đi vay cũng chẳng ai muốn giúp. Cả nhà cứ dựa vào nhau, chắp vá cũng đủ sống qua ngày".

Song, sau tất cả, 8 người con là món quà và niềm vui của đôi vợ chồng trẻ. Chị Hồng tâm sự, các con khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên là niềm hạnh phúc của anh chị.

“Dù đông con nhưng lúc nào không khí gia đình cũng vui vẻ, nhộn nhịp. Các con đều ngoan ngoãn, nghe lời, biết giúp bố mẹ nhiều công việc trong gia đình”, chị nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn