MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người phụ nữ lê lết, trùm áo mưa trẻ nhỏ kín mít xin tiền tại Phủ Tây Hồ

L.HOA LDO | 23/02/2018 16:29

Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những chốn linh thiêng, thu hút đông đảo người dân Hà Nội và du khách thập phương đến thắp hương cầu phúc. Sáng 23.2 (mùng 8 âm lịch), bên cạnh dòng người nườm nượp đến dâng hương, vẫn xuất hiện hình ảnh mẹ lê lết mang theo con nhỏ nheo nhóc đi xin tiền.

Theo ghi nhận PV, vào mùng 8 âm lịch, lượng người đổ về dâng hương, kính lễ ở Phủ Tây Hồ rất đông. Lực lượng chức năng phải túc trực để phân luồng xe cộ, tránh ách tắc. Nhiều địa điểm giữ xe luôn trong tình trạng quá tải, lượng phương tiện lưu thông đông nên diễn ra tình trạng tắc cục bộ ở nhiều khu vực quanh cổng phủ.

Trời mưa, người mẹ vẫn mang theo con nhỏ đi xin tiền.

Lợi dụng lòng thương của người dân và du khách hành hương, khoảng 10h sáng 23.2, khu vực gần cổng Phủ Tây Hồ xuất hiện một người phụ nữ mẹ lê lết mang theo trẻ nhỏ đi xin tiền. Dù trời mưa khá dày, nhưng người phụ nữ này vẫn cố kiết kéo lê từng bước, trùm áo mưa kín mít vào người đứa trẻ để đi xin tiền. Di chuyển vất vả, nhưng người phụ nữ này không quên mang theo một chiếc xô to để đựng tiền từ thiện của những người qua đường.

Không ít du khách trông thấy hình ảnh trên liền chạnh lòng và cho tiền. Dâng lễ, thắp hương trong Phủ Tây Hồ xong, chị Dương Thị Hòa (25 tuổi, ngõ 71 Lê Văn Lương) ra về song vẫn không quên bỏ vào thùng màu đỏ 20.000 đồng và nhận được lời chúc mừng năm mới của người phụ nữ này.

Về việc nhiều người giả danh khuyết tật, kiếm tiền trên lòng thương của người khác, chị Dương Thị Hòa cho biết: “Tôi cũng có đọc nhiều trường hợp người khuyết tật mang con nhỏ đi xin tiền hoặc bị người khác chăn dắt để kiếm tiền bất chính. Tuy nhiên, đi lễ chùa đầu năm trông cảnh thương tâm như vậy không chỉ tôi mà nhiều người cũng rủ lòng thương nên đành ủng hộ họ một chút ít”.

Vừa lê lết từng bước, người phụ nữ cho biết, gia đình chị ở Bát Tràng, Gia Lâm. Khi hỏi vì sao mưa gió vẫn mang con đi theo, người phụ nữ này đánh trống lảng và nói “mẹ con tôi cảm ơn cô” và tiếp tục di chuyển.

Trò chơi trúng thưởng luôn thu hút người dân tham gia tại Phủ Tây Hồ.

Ngoài ra, ngay trong sân phủ còn xuất hiện những quán nhỏ bán xổ số và các trò chơi trúng thưởng với giá 5.000 đồng/lượt. Những trò chơi này luôn thu hút không ít khách hành hương muốn thử vận may của mình, đặc biệt là giới trẻ.

Những hình ảnh trên phần nào làm ảnh hưởng đến chốn linh thiêng và hoạt động hành hương lễ bái của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn