MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Mai (phải) trả lại hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh: Đình Trọng

Người phụ nữ nghèo bán vé số trả lại 100 triệu và vàng cho người đánh rơi

ĐÌNH TRỌNG LDO | 30/10/2019 15:18

Người bán vé số nghèo ở chợ nhặt được túi xách, trong đó có hơn 100 triệu đồng cùng nhiều trang sức bằng vàng, đã trả lại vì sợ người mất đau khổ.

Trưa 30.10, phóng viên Báo Lao Động đã gặp chị Lê Thị Mai (33 tuổi) đang bán vé số ở chợ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chị Mai là người nhặt được túi xách bên trong có 101 triệu đồng cùng nhiều trang sức là vòng, dây chuyền vàng và sổ đỏ.

Toàn bộ tài sản người bán vé số nghèo nhặt được đã trả cho chủ nhân. Ảnh: AX

Chị Mai cho biết, gần trưa 28.10, khi đang bán vé số trên đường Võ Văn Tần gần chợ Đồng Xoài thì nhặt được chiếc túi xách. "Tôi thấy túi xách rơi trên đường, nhặt lên mở ra phát hiện có nhiều tiền và vòng vàng bên trong. Thú thật lúc đó, tôi rất run, vì cả đời chưa bao giờ cầm trên tay nhiều tiền và vàng như vậy. Suy nghĩ của tôi lúc đó là cần phải tìm người mất để trả ngay cho họ".

"Tôi cần phải trả cho người mất vì sợ họ sẽ đau khổ. Trong túi xách không những có tiền, vàng mà còn có cả sổ đỏ..." - chị Mai nói.

Suy nghĩ của chị Mai lúc đó là cần phải tìm người đánh rơi để trả ngay tài sản cho họ. Ảnh: Đình Trọng

Ngay sau đó, người phụ nữ bán vé số này đã mang toàn bộ tài sản trên lên Ban quản lý chợ Đồng Xoài nhờ phát loa tìm người đánh rơi.

Ban quản lý chợ Đồng Xoài đã phát thanh thông báo tìm chủ nhân số tài sản trên, sau đó liên hệ với Công an phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài để kiểm đếm và lập biên bản số tài sản này.

Dù mưu sinh vất vả nhưng người phụ nữ không tham lam giữ lại số tài sản lớn nhặt được ngoài đường. Ảnh: Đình Trọng

Chiều tối 29.10, công an xác định người đánh rơi là bà Trần Thị Phước (55 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nên đã tiến hành trao trả lại toàn bộ số tài sản này.

Biết chị Mai trả lại số tài sản rất lớn, nhiều tiểu thương ở chợ Đồng Xoài tỏ ra thương quý và mua vé số ủng hộ chị. Bà Nguyễn Thị Thủy, 63 tuổi, buôn bán nhỏ tại chợ Đồng Xoài nói: "Cháu Mai hoàn cảnh nghèo khó nhặt được số tài sản lớn mà không nảy sinh lòng tham, trả lại cho người mất là hành động đẹp. Tấm lòng thật thà như vậy rất đáng trân quý".

Được biết, chị Mai lập gia đình từ năm 18 tuổi, đến nay đã có 4 con. Cả gia đình 6 người thuê căn nhà 25 m² ở gần chợ sinh sống. Chồng chị Mai làm thợ xây mỗi tháng đủ đóng tiền học cho con và tiền nhà trọ. Thu nhập của chị Mai hàng ngày để mua đồ ăn và trang trải sinh hoạt cho cả nhà.

Chị Mai cho biết, sau khi nhận lại số tiền bà Phước đã tặng chị 5 triệu đồng và cảm ơn. "Bà Phước cũng mua giúp luôn 240 tờ vé số cần phải đi bán trong một ngày. Hôm nay đi bán, nhiều người biết mình trả lại tiền nên cũng thương và mua ủng hộ thêm" - chị Mai cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn