MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Lô (ngoài cùng bên phải) đang kể lại quảng thời gian lưu lạc bị bán sang Trung Quốc cho bà con hàng xóm ở xã Thịnh Lộc nghe. Ảnh: Trần Tuấn

Người phụ nữ trở về sau 26 năm mất tích kể về quãng thời gian lưu lạc

TRẦN TUẤN LDO | 04/11/2022 12:37

Hà Tĩnh - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ của một ông già và sinh được 4 người con, bà Trần Thị Lô (55 tuổi) lần đầu tiên trở về quê nhà ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong sự ngỡ ngàng của người thân, hàng xóm vì bà đã “mất tích” hàng chục năm qua.

Nước mắt mừng tủi

Sáng 4.11, trong ngôi nhà của ông Trần Xuân Tượng (42 tuổi) ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, rất đông người thân, bà con hàng xóm và cả đại diện chính quyền, đoàn thể xã Thịnh Lộc đến chúc mừng, động viên gia đình khi bà Trần Thị Lô (chị gái ruột ông Tượng) sau hàng chục năm "mất tích" đã về được quê nhà.

Ứa nước mắt mừng tủi, ông Tượng kể, gia đình có 9 anh chị em, trong đó bà Lô là người chị thứ 5, còn ông là con út. Năm 1991, mẹ mất, 3 năm sau, chị Lô vào tỉnh Đắc Lắc làm cà phê với người em trai ruột tên là Trần Xuân Trí.

Do là người khá dại, có biểu hiện thiểu năng, chậm không được như người bình thường nên vào một ngày của năm 1996, người thân ở Đắc Lắc mất liên lạc với bà Lô mà không biết bà đi đâu. Sau đó, họ đã thông báo tìm người mất tích trên đài truyền thanh, truyền hình nhưng vẫn không có kết quả. Thời gian trôi qua, người thân đã nghĩ có thể bà không còn sống nữa nhưng vẫn luôn đau đáu nỗi niềm mong phép màu xảy ra để được gặp lại chị mình.

Ông Tượng không giấu nổi xúc động được gặp lại người chị đã “mất tích” 26 năm qua. Ảnh: Trần Tuấn

Thế rồi, ngày 2.11 mới đây, gia đình bất ngờ nhận được thông tin của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đăng tải về việc đơn vị này đang tiếp nhận bà Lô bị trục xuất từ Trung Quốc về nước và bà có khai quê ở tỉnh Nghệ Tĩnh (tên cũ của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khi chưa chia tách), nhưng chưa rõ ở huyện, tỉnh nào, ai là người thân hoặc biết bà ở đâu thì phối hợp hỗ trợ đưa bà về quê.

“Tối hôm đó, đứa cháu tôi nó bảo nó nhận ra bà Lô đang ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An sau khi có thông báo của tổ chức này. Thế là cả đêm, gia đình tôi mừng quá không ngủ được. Ngay sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã ra đưa chị ấy về nhà trong niềm vui mừng không tả hết được” - ông Tượng kể lại.

Muốn trở lại đoàn tụ với các con

Kể về quãng thời gian lưu lạc, “mất tích” của mình, bà Lô ứa nước mắt nhớ lại, bà bị một người lạ bắt về nuôi, chăm sóc cho ăn uống đầy đủ để cho khỏe, đẹp ra, sau đó đem bán làm vợ của một ông người Trung Quốc hơn mình 25 tuổi ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Khi về làm vợ, 3 năm đầu, bà không sinh được con nên bị mẹ chồng hắt hủi đòi đuổi ra khỏi nhà.

Thế nhưng, người chồng già của bà vẫn giữ lại nuôi, sau đó lấy thuốc thang cho uống nên bà đã sinh được con. Sống với người chồng này, bà đã sinh được 4 người con, đứa lớn nhất nay đã 23 tuổi, đứa út nay 14 tuổi.

“Ở bên đó, tôi cùng với gia đình làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi để sống. Cách đây 13 năm, trong một lần gánh thức ăn đi cho lợn ăn, chồng tôi bị trượt chân ngã, mất khi 71 tuổi” - bà Lô kể.

Bà Phan Thị Luyện là em dâu bà Lô xúc động vì gia đình đã tìm lại được chị. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo bà Lô, cách đây hơn 1 tháng, Công an Trung Quốc kiểm tra thì phát hiện bà Lô không có giấy tờ tùy thân nên đã trục xuất ra khỏi đất nước này bàn giao cho Công an Việt Nam. Do khai quê ở tỉnh Nghệ Tĩnh nên sau đó bà được giao về tỉnh Nghệ An và rồi đã có người thân biết tin đến tiếp nhận về.

“Sau hàng chục năm mất liên lạc, nay chị ấy đã trở về. Chúng tôi muốn chị ấy ở lại quê nhà sống những năm tháng tuổi già luôn. Thế nhưng, con chị ấy liên lạc về suốt bảo mẹ sớm làm giấy tờ đầy đủ để trở lại Trung Quốc sống đoàn tụ với các con. Nguyện vọng của chị ấy cũng muốn trở lại bên đó với các con nên đã dặn chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục để sau Tết Nguyên đán sẽ sang lại” - anh Tượng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn