MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN LDO | 28/06/2019 08:26

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Dành cả cuộc đời cho những chuyến đi từ thiện

Gần 30 năm nay, bà Minh Nguyệt đã trao đi không biết bao nhiêu món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần đến tận tay những người mảnh đời khó khăn, đó cũng là cách bà muốn truyền cảm hứng làm việc tốt đến cho nhiều người.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2018, đã có 1.500 chiếc bánh chưng do bà Nguyệt và những chị em trong tổ dân phố tự tay gói để chuyển đến cho những gia đình khó khăn tại các làng ở Lai Châu, bản Tà Lèng (Điện Biên), Hòa Bình...; cùng với gần 200 suất quà Tết cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Nam, 270 xuất quà cho bà con nghèo tỉnh Sơn La… Tổng kinh phí cho lần thiện nguyện này lên tới con số 134 triệu đồng. Được biết, số tiền trên hoàn toàn là do gia đình bà Nguyệt nguyện ý bỏ ra để tổ chức.

Mấy năm trở lại đây, đều đặn vào sáng thứ 2 hàng tuần, bà Nguyệt cùng gia đình nấu cháo và mang nước đến Bệnh viện E (Trần Cung- Hà Nội) để phát miễn phí cho bệnh nhân tại đây.

Những thành viên trong gia đình luôn ủng hộ việc làm của bà Nguyệt. Đặc biệt, cậu con út là người luôn đồng hành cùng mẹ trong hầu hết những chuyến đi. “Mỗi lần được mẹ cho đi cùng em thích lắm. Em nhớ năm ngoái cùng mẹ vào Quảng Bình đúng vào mùa lũ, lần đầu được lội nước ngập ngang người, cảm xúc lạ lắm, vừa thích thú lại vừa thấy thương bà con sống tại đây”- Thắng, con trai út của bà Nguyệt, kể.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng con trai út trong chuyến đi đến Quảng Bình. Ảnh: NVCC

Hành trình cùng những thai nhi xấu số

Khoảng 10 năm trở lại đây, ngoài công việc làm từ thiện, bà Nguyệt còn đến các bệnh viện trong khu vực để thu gom thi thể thai nhi, rồi cùng các cha xứ đưa đi mai táng tại Nghĩa trang Cổ Nhuế.

Bà Nguyệt đã khuyên nhủ thành công không ít các trường hợp có ý định tước đi quyền làm người của những đứa bé còn chưa kịp sinh ra. Gặp những trường hợp khó khăn, bà Nguyệt bỏ tiền túi ra hỗ trợ đi đẻ, thanh toán tiền viện phí và chăm sóc như con trong nhà.

Đã gần 60 tuổi, nhưng chưa một ngày nào bà Nguyệt có ý định thôi công việc làm từ thiện. “Với tôi, chỉ cần những hành động của mình có thể giúp được người khác dù là một phần nào đó rất nhỏ, tôi cũng làm. Còn đi được ngày nào, tôi sẽ còn tiếp tục mang “ngọn lửa” niềm tin lan tỏa đến đó”, bà Nguyệt nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn