MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các lực lượng chức năng triển khai lực lượng đón thi hài quân nhân hy sinh về điểm tập kết. Ảnh: Hưng Thơ

Người thân nghẹn ngào đón thi hài các quân nhân hy sinh do sạt lở núi

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN LDO | 19/10/2020 11:09

Thi hài các quân nhân Đoàn 337 - Quân khu 4 hy sinh do sạt lở núi được đưa về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để chuẩn bị tổ chức lễ tang, trong nỗi đau nghẹn ngào của người thân.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn đoàn xe chở thi hài quân nhân hy sinh do bị sạt lở núi vùi lấp vào điểm tập kết. Ảnh: QĐ

Sáng 19.10, sau khi thông đường, nhiều xe cứu thương quân đội đã tiếp cận hiện trường Doanh trại Đoàn 337 - Quân khu 4, nơi có 22 quân nhân bị vùi lấp do sạt lở núi.

Rất đông công an, quân đội, người thân và các phóng viên báo chí tập trung tại nơi tập kết thi hài các quân nhân hy sinh. Ảnh: Trần Tuấn

Sau đó, lần lượt các thi hài quân nhân được chuyển về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để chuẩn bị tang lễ.

Điểm tập kết thi hài các quân nhân là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, các lực lượng quan đội, công an, cơ quan chức năng đã túc trực để chờ đợi đoàn xe chở thi thể trở về.

Có rất nhiều thân nhân của các sĩ quan, chiến sĩ đã tập trung tại đây chờ đợi.

Khi đoàn xe chở thi hài các anh vừa đến cổng, nhiều người đau đớn, ôm nhau khóc. Ảnh: Hưng Thơ
Người thân đau lòng vì sự ra đi đột ngột, sự mất mát không thể bù đắp. Ảnh: Hưng Thơ
Lực lượng quân đội được tăng cường để chuẩn bị tổ chức tang lễ chu đáo, trang trọng theo nghi thức quân đội. Ảnh: Hưng Thơ
Đến nay, đã có 16 thi thể quân nhân bị vùi lấp được tìm thấy, còn lại 6 người mất tích. Ảnh: Trần Tuấn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn