MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người thợ sửa điều hòa liều mình cứu cháu bé thoát khỏi căn nhà đang cháy

Tô Thế LDO | 12/01/2022 19:28

Hà Nội - Hành động dũng cảm của anh thợ sửa điều hòa đã cứu cháu bé khỏi "tử thần" khi bị mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy lớn xảy ra trưa nay (12.1).

"Chú ơi cứu cháu với"

"Cao như vậy mà anh ấy vẫn có thể trèo lên được, giỏi thật sự..."

"Trong lúc ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội, khói trắng mù mịt mà anh ấy vẫn quyết tâm trèo lên mái nhà cứu cháu bé mắc kẹt, vô cùng dũng cảm"....

"Chỉ chậm vài phút nữa thôi thì không biết cháu bé sẽ ra sao, khâm phục anh ấy..."

Đó là những lời nhận xét của các nhân chứng về "người hùng" Trung Văn Nam trong vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai (Hoàng Mai) vào trưa nay (12.1).

Anh Nam kể lại khoảnh khắc cứu cháu bé mắc kẹt trong căn nhà cháy. Ảnh: Tô Thế 

Anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê Thanh Hóa, hiện trú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), hiện đang là thợ sửa điều hòa - Người đã dũng cảm leo lên ngôi nhà đang cháy để giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở trên.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, vào khoảng 12h30 ngày 12.1, họ thấy lửa và khói phát ra từ tầng 2 căn nhà 3 tầng trên ngõ 51 Lương Khánh Thiện, lúc này trong nhà có 3 người (gồm 1 người đàn ông lớn tuổi và 2 cháu nhỏ). Khi người dân chạy đến hiện trường thì thấy người đàn ông và một cháu bé từ trong nhà chạy ra ngoài hô hoán (Sau này xác định là ông ngoại và em gái của cháu bé mắc kẹt - PV).

"Ông ấy nói còn một cháu bé ở trên tầng 3, vì lửa quá lớn, ông ấy không chạy lên kéo ra ngoài được", anh Lê Văn Tuấn, người dân chứng kiến cho hay.

 Ngọn lửa bao trùm tầng 2, 3 của ngôi nhà.

Ngay sau đó người dân đã hô hoán, cầm vòi nước và bình cứu hỏa mini xịt vào, đồng thời gọi điện thoại cho lực lượng PCCC.

Trước tình thế nguy cấp đó, anh Trung Văn Nam và nhiều người dân khác dân khác đã cố gắng tìm mọi cách để dập lửa.

"Lửa bao trùm cả tầng 2 và tầng 3, mình cầm bình xịt mini xịt ở dưới không hiệu quả. Sau đó mình mới nghĩ phải lên trên cao, xịt xuống thì mới mong dập được lửa", anh Trung Văn Nam cho hay.

Ngay khi nảy ra ý tưởng trên, anh Nam được một số người dân hỗ trợ để trèo lên mái nhà bên cạnh, liền kề với tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà đang cháy. Theo quan sát của PV, khoảng cách từ vị trí anh Nam trèo lên đến mái nhà cao khoảng hơn 3m.

Lúc này lửa đang cháy rực, kèm khói mù mịt nên việc trèo lên trên mái nhà gặp nhiều khó khăn.

Anh Nam cố phá cửa sổ để cứu cháu bé mắc kẹt bên trong, lúc này lửa đang cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip 

"Chú ơi cứu cháu với - đó là câu tôi nghe thấy đầu tiên khi trèo lên tầng 3 ngôi nhà. Tuy nhiên lửa và khói quá lớn, tôi không nhìn thấy gì bên trong. Lúc đấy tôi mới dùng hết sức cậy cửa, đạp vào các thanh chắn bằng sắt ở cửa sổ mặc cho sức nóng từ bên trong bốc ra.

Sau khi phá được một mảng cửa, tôi liền khua tay vào bên trong, rất may lại đúng vị trí cháu bé đang đứng nên đã kéo cháu bé ra ngoài thành công", anh Nam nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy cháu bé bị mắc kẹt.

Cũng theo anh Nam, lúc cứu cháu bé ra ngoài thì cháu bé nói rằng bên trong nhà vẫn còn 1 người nữa, anh cố trấn tĩnh cháu bé sau đó quay lại định tìm người kia, tuy nhiên ngọn lửa quá lớn nên anh không thể tiến thêm.

"Lúc đấy tôi vô cùng day dứt vì không thể cứu người còn lại theo như lời cháu bé nói. Tuy nhiên sau khi xuống, người dân nói những người còn lại đã tự thoát ra ngoài thành công, lúc đấy tôi mới thực sự nhẹ nhõm và vui vì tất cả mọi người đều an toàn", anh Nam cho hay.

Cháu bé được anh Nam đưa thành công ra bên ngoài. Ảnh cắt từ clip. 

Hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm

Rất may vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người. Theo nhiều người dân chứng kiến, hành động của anh Trung Văn Nam thật sự rất dũng cảm, không ngại nguy hiểm để cứu người.

"Tôi không ngờ cao và nguy hiểm như vậy mà anh Nam có thể trèo lên, hành động vô cùng dũng cảm. Ngay trong tối nay tổ dân phố sẽ đến gặp mặt, động viên anh Nam và có hình thức khen thưởng vì hành động dũng cảm này", bà Nguyễn Kim Định, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố 18 phường Tương Mai cho hay.

Sau khi sự việc đã trôi qua, nhớ lại hành động của mình, anh Trung Văn Nam vẫn cho rằng nó không là gì cả, ai trong trường hợp đấy cũng sẽ làm như mình thôi.

"Khi ra ngoài thấy sự cố gì mà mình có thể giúp được, mình sẵn sàng giúp hết sức", anh Nam cho hay.

Lực lượng PCCC cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp với người dân đưa cháu bé xuống dưới và dập lửa. 

Hiện cháu bé được giải cứu đang được chăm sóc theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xác minh làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn