MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau nhiều lần từ chối, ông Huỳnh đã chịu nhận nhà

Người thương binh nhiều lần từ chối nhận nhà

L.TUYẾT LDO | 26/11/2017 18:08

“Mấy năm trước, xã có kêu tôi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà đại đoàn kết nhưng tôi thấy nhà mình còn ở được. Tôi còn khỏe, lại có mấy gốc dừa làm nguồn thu nên thấy không cần thiết, nhường cho người khác khó hơn” – ông Nguyễn Văn Huỳnh, 66 tuổi, thương binh hạng 2/4, nhà ở ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng, chia sẻ.

13 tuổi, ông Huỳnh tham gia giao liên xã. Năm 1965, ông trúng mảnh bom ngay cột sống dẫn đến liệt hai chi nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Sau giải phóng, ông tham gia công tác ở xã, đến năm 1999, sức khỏe suy giảm nhiều, ông được giải quyết về hưu theo diện mất sức lao động.

Liệt hai chân, lại bị ảnh hưởng chất độc da cam nên dù có vợ nhưng ông không có khả năng sinh con, ở được thời gian, vợ chồng ông mỗi người một nơi. Có đứa cháu con người em hàng ngày sang cơm nước, phụ giúp ông. Là người có công với cách mạng, sức khỏe lại suy yếu nên nhiều lần xã đề nghị ông làm đơn cấp nhà đại đoàn kết, nhưng ông đều từ chối.

Đến đầu năm 2017, sau nhiều lần chần chừ không nhận nhà, căn nhà mái tôn, nền đất, vách lá của ông cháu xuống cấp trầm trọng thì ông mới bằng lòng nhận nhà tình nghĩa do Cty Điện lực Sóc Trăng trao tặng với trị giá 50 triệu đồng.

Ông Huỳnh và cháu gái trong căn nhà mới

Chống cây nạng, bước đi chậm chạp trên nền ximăng sần sùi, ông Huỳnh nói: “Tôi nhận căn nhà này thì sẽ có một gia đình khác mất cơ hội hoặc họ phải chờ đợi đợt sau. Suy nghĩ mãi nhưng tôi thấy tội đứa cháu, ở với ông thì cũng phải cần một chỗ đàng hoàng nên tôi nhận. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn ngành điện đã chiếu cố tôi”.

Nhận nhà cùng đợt với ông Huỳnh, bà Lê Thị Hờn Em, 56 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, chia sẻ: “Ngành điện cho tui được 50 triệu, anh chị gom góp cho thêm 18 triệu, ông Tám Sum (ông Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng – PV) thấy nhà lợp tôn, ông kêu thợ lên đóng trần lại, hết bao nhiêu ông ấy trả. Tui bị liệt chân, một mình nuôi bốn đứa cháu, mấy năm nay trong túi tui chưa bao giờ có được 1 triệu đồng, mà giờ xây căn nhà mấy chục triệu đồng. Tui mừng, không ngủ được”.

Bà Hờn Em và cháu gái chia sẻ niềm vui khi có nhà mới

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, bà Hờn Em là 2 trong 10 trường hợp được Cty Điện lực Sóc Trăng trao tặng nhà tình nghĩa, tình thương năm 2017, với kinh phí 50 triệu đồng/căn do TCty Điện lực Miền Nam hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVNSPC, cho biết: Căn nhà là sự chia sẻ của người lao động ngành điện gửi đến bà con, những khách hàng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn