MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Việt chết trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc: Gia đình mong sớm đưa con về

Hoài Luân LDO | 31/10/2022 14:41

Bình Định - Nhận được tin con gái là du học sinh tử vong trong vụ giẫm đạp tại Hàn Quốc, gia đình nạn nhân gần như gục ngã. Giờ đây, nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ nạn nhân là sớm đưa thi thể con gái về nước.

Liên quan tới thảm họa giẫm đạp tại Lễ hội Halloween tại Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) làm ít nhất 151 người chết xảy ra vào tối 29.10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã xác định có 1 công dân Việt Nam quê ở Bình Định thiệt mạng. Đó là em Đ.T.T (SN 2001, quê ở tỉnh Bình Định).

 Anh Khuân và chị Ngát như chết lặng khi biết con mình là nạn nhân xấu số trong vụ giẫm đạp tại Hàn Quốc.

Trưa ngày 31.10, phóng viên đã có mặt tại gia đình anh Đinh Văn Khuân (40 tuổi, trú xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) - nơi ở của em Đ.T.T.

Nhận được tin dữ báo về từ Hàn Quốc, mấy ngày nay, gia đình anh Khuân vẫn còn bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của em Đ.T.T. 

Người thân của T vẫn chưa thể tin cháu mình đã vĩnh viễn ra đi. 

Theo lời anh Khuân, vào sáng 30.10, gia đình mới nhận được tin báo về việc em T tử vong ở Hàn Quốc.

Một người quen ở Hàn Quốc nói với gia đình rằng, hiện cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam đang làm thủ tục để đưa thi thể em về. Tuy nhiên, đến giờ phút nay, các thủ tục liên quan vẫn chưa xong.

Anh Khuân đã không còn mạnh mẽ để đối diện với cú sốc này. 

"Có thể đêm nay hoặc ngày mai, thi thể cháu sẽ về đến đây. Sau khi con tôi được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), anh trai nó sẽ đón xe đưa về. Tôi chỉ mong sớm được gặp con" - chị Đinh Thị A Ngát (mẹ em T) chia sẻ.

Theo lời người nhà, em Đ.T.T đi du học tại Hàn Quốc từ năm 2019.  Vì ước mơ của em T là được đi du học ở Hàn Quốc nên gia đình cố gắng gom góp tiền cho em T theo học. Theo dự tính, cuối tháng 11 này, vợ chồng anh sẽ qua Seoul để thăm con gái.

"Nó hứa là sẽ dẫn vợ chồng tôi qua Hàn Quốc để đi du lịch. Nó còn nói, sau khi học xong thì sẽ ráng làm có tiền để phụ giúp cho ba mẹ, nhưng giờ con tôi không còn nữa" - anh Khuân nghẹn ngào nói.

Một người thân của em Đ.T.T kể rằng, ngay từ nhỏ, T đã hiền lành và luôn có ý thức tự lập cao.  Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, em T. đã chủ động vừa học vừa làm. Thậm chí đôi khi, em còn gửi tiền về để phụ giúp cha sinh hoạt hàng ngày.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 30.10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, số người chết vì thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween tối 29.10 đã tăng lên 151 người, trong số đó có 19 người nước ngoài.

Ngay trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trực tiếp tới làm việc với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Đại sứ quán cũng đã liên hệ, hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân, gửi lời chia buồn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Đồng thời, Đại sứ quán cũng khẩn trương xác minh thông tin,  thăm hỏi một công dân khác bị thương trong vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn