Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A, toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Huế, người quay video cảnh cháu bé bò ra lan can và rơi xuống cho biết: "Thời điểm phát hiện ra cháu bé, tôi đang nấu cơm. Nhìn ra thì thấy bé gái đang bò ở trên hành lang ban công".
Nhớ lại giây phút ấy, chị Huế cũng rất hoảng loạn, "tôi hoảng loạn kêu cứu mọi người, khi bé rơi xuống tôi tắt máy chạy xuống luôn. Xuống đến nơi thì em bé đã được đưa đi cấp cứu".
Chị Huệ ở toà chung cư số 62, là toà chung cư đối diện với chung cư số 60B. Căn hộ của chị Huế ở tầng 11, chị kể, thời điểm phát hiện cháu bé, cũng có rất nhiều người khác hô hoán, tìm người cứu giúp cháu bé.
Ngay khi được biết cháu bé vẫn bình an, dù bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chị Huế cũng thở phào nhẹ nhõm.
Qua sự việc lần này, chị Huế cũng mong muốn các gia đình sống ở chung cư nên chú ý hơn đến việc an toàn của trẻ. "Ngay khi về nhà mới, tôi đã lắp ngay lưới bảo vệ vì nhà tôi cũng có con nhỏ". Chị cho rằng, kể cả nhà không có con nhỏ nhưng cũng cần làm hàng rào bảo vệ, nếu có trẻ con họ hàng đến chơi cũng rất nguy hiểm".
Dù sự việc đã qua, nhưng đến nay chị vẫn không dám xem lại video."Tôi vẫn thấy sợ, tôi không dám nghe lại, không dám xem lại".
Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 28.2, bé N.P.H (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài.
Cùng thời điểm, khi nghe thấy tiếng tri hô, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (làm nghề lái xe taxi tải) đã nhanh chóng leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng để đỡ, cứu cháu bé. Rất may, bé H. chỉ bị thương. Ngay sau khi được cứu, bé H. đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.