MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhân chứng kể khoảnh khắc sinh tử trong vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

HỮU CHÁNH - LAN NHI LDO | 24/05/2024 08:37

Hà Nội - Hơn 0h30 ngày 24.5, khi chuẩn bị đi ngủ, chị Võ Thuỳ An (sinh sống trong ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) nghe thấy tiếng la hét "cháy, cháy" kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra gần nơi ở của chị.

Thấy chuyện chẳng lành, chị lập tức chạy xuống thì thấy ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt rồi bao trùm 2 dãy nhà chỉ ít phút sau đó.

"Hiện trường vụ cháy cháy cách chỗ tôi ở chỉ 3 căn nhà. Cháy lớn nhưng không nghe tiếng kêu cứu bên trong" - chị An nói.

Chị cùng một số người dân dùng bình chữa cháy mini để dập lử nhưng bất thành. Khoảng 10-15 phút sau, lực lượng cứu hỏa với nhiều xe và hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

"Đến gần 1h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát liên tục đưa nhiều nạn nhân ở bên trong ra ngoài" - chị An kể lại, cho biết người dân ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc, thậm chí có người đã khóc vì lo lắng.

Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: Thuỳ An

Bà Nguyễn Thị Việt (sinh sống ở số nhà 18 ngách 43/98 phố Trung Kính) chia sẻ, sau khi phát hiện đám cháy tại ngôi nhà 3 tầng, người dân xung quanh đây có hô hoán lên để chữa cháy, dù đã dùng bình cứu hỏa thế nhưng đám cháy vẫn bùng to.

Theo bà Việt, căn nhà trọ kết hợp với kinh doanh nằm trong ngõ chật hẹp, lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để tiếp cận, kéo vòi xịt nước vào bên trong dập lửa.

“Căn nhà này mấy năm nay kinh doanh sửa chữa, mua bán xe máy điện, xe đạp điện ở tầng 1, bên trên các tầng là kinh doanh nhà trọ, chủ nhà cũng sinh sống tại đây. Vụ việc xảy ra trong đêm khiến người dân ở đây cảm thấy bàng hoàng” - bà Việt nói.

Bà Nguyễn Thị Việt. Ảnh: Lan Nhi

Cũng chứng kiến khoảnh khắc đám cháy bùng phát, bà Phạm Thanh An (sinh sống tại ngõ 119 Trung Kính) tâm sự, ban đầu khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, người dân sinh sống ở trong ngõ chạy ra thì phát hiện đám cháy bùng phát ở căn nhà kinh doanh nhà trọ, dịch vụ sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện.

Khi đám cháy bùng phát khoảng 0h30 ngày 24.5, nhiều học sinh, sinh viên, người thuê trọ ở căn nhà này đã hoảng hốt chạy ra.

"Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy, một số được giải cứu ra ngoài và nhiều người tử vong" - bà An nhớ lại.

Báo cáo nhanh của UBND phường Trung Hoà, Cầu Giấy, cho hay, khoảng 0h30 ngày 24.5, ngọn lửa xuất hiện ở nhà số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính.

Nhà cháy nằm trên khu đất rộng khoảng 200 m2, cách mặt phố khoảng 200 m. Trên khu đất có nhà 2 tầng, một tum gia chủ ở và nhà trọ 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55 m2 để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Khoảng 0h40, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 2 - Phòng PC07 đã đến hiện trường. Đến 1h05, lực lượng chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy được chi viện hỗ trợ lượng chữa cháy của phường và tìm kiếm cứu nạn.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Hình ảnh thảm khốc tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tô Thế

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh Viện 19-8. Ba người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, hiện sức khỏe đang đã cơ bản ổn định.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn