MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Vũ Văn Dân kể lại việc máy bay rơi và việc tìm kiếm các nạn nhân trên biển ngày 6.4 tại bến tàu Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi

Nhân chứng: Trực thăng quay 2 vòng trên đỉnh núi rồi lao xuống biển, phát nổ

Mai Chi LDO | 06/04/2023 18:39
Theo nhân chứng kể lại, máy bay trực thăng Bell 505 quay 2 vòng trên đỉnh núi, rồi lao xuống biển, phát nổ.

Ngày 6.4, trao đổi với Lao Động sau khi cùng với đoàn các cơ quan chức năng từ hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng về, ông Vũ Văn Dân, 54 tuổi ở xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết: "Chiều ngày 5.4, khi tôi và mọi người đang làm việc thì nghe tiếng nổ rất to. Ngay sau đó, con trai tôi lúc đó đang câu ngoài biển gọi về, nói ngoài biển có vụ máy bay bị rơi".

"Tôi liền gọi mấy anh em gần nhà đi xuồng ra biển. Mấy phút sau, chúng tôi là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tôi nhìn thấy một người mặc áo phao, nổi trên mặt biển. Khi chúng tôi lại gần với ý định cấp cứu thì người này đã không còn thở nữa. Sau đó, chúng tôi buộc dây, kéo nạn nhân vào bờ. Lúc này, các mảnh vỡ của máy bay cũng nổi lên mặt nước” - ông Dân kể lại.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm. Ảnh: BĐBP Hải Phòng

Sau đó, ông Dân gọi điện thông báo cho UBND xã Gia Luận rồi tiếp tục quay lại cùng mọi người tìm kiếm và phát hiện thi thể thứ hai, đưa nạn nhân vào bờ.

Khi các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, ông Dân và những người anh em cũng tiếp tục phối hợp tìm kiếm. Đến giữa đêm 5.4, khi tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh, cũng là lúc xuồng của ông Dân hết dầu, ông mới trở về nhà.

Theo ông Dân, con trai ông là người chứng kiến vụ máy bay rơi vì lúc đó anh đang câu ở ngay khu vực đó. Theo đó, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 quay vòng trên núi, sau đó lao xuống biển rồi nổ tung, các mảnh vỡ bắn khắp nơi.

Theo ông Dân, hơn 40 năm gắn bó với biển, ông cũng nhiều lần cứu người đuối nước, nhưng chưa từng chứng kiến vụ tai nạn nào như vụ nổ máy bay này.

Xác máy bay được tìm thấy. Ảnh: BĐBP Hải Phòng

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đã đưa tin, chiều 5.4, máy bay Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long.

Chiếc máy bay do đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch là người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17h15. 

Sau khi máy bay rơi, trong tối 5.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 4 nạn nhân, còn một nạn nhân vẫn đang được tìm kiếm.

Chiều 6.4, tại Quảng Ninh, các đơn vị đã họp bàn, lên phương án lo hậu sự cho các nạn nhân. Theo đó, phi công Chu Quang Minh sẽ được đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, các nạn nhân còn lại sẽ được chuyên chở bằng ôtô về Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn