MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù dược đầu tư xây dựng khang trang với số vốn gần 15 tỉ đồng nhưng chợ phố Ràng rất vắng khách, bỏ hoang nhiều ki ốt. Ảnh: Đinh Đại

Nhếch nhác trong khu chợ tiền tỉ ở vùng cao

Đinh Đại - Hồng Nguyên LDO | 01/03/2024 07:30

Lào Cai - Được xây dựng với chi phí gần 15 tỉ đồng, nhưng do thiết kế không hợp lý nên sau nhiều năm, chợ Phố Ràng (huyện Bảo Yên) ngày càng vắng bóng người, dẫn đến cảnh nhếch nhác, xuống cấp.

Chợ tiền tỉ ảm đạm giữa khu phố sầm uất

Chợ Phố Ràng nằm trên Quốc lộ 279, trục đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận thị trấn Phố Ràng. Dù có vị trí địa lí đắc địa, đông người qua lại, nhưng trái ngược với vẻ tấp nập thường thấy ở những khu chợ khác, nơi đây lại vô cùng đìu hiu, ảm đạm.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, khu chợ này được xây theo hình thức BOT và đi vào hoạt động từ năm 2015, với quy mô gần 7.000m2. Trong đó, nhà chợ chính 2 tầng với hơn 1.000m2, nhiều dãy ki ốt khép kín với 1.400m2. Tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng.

Một số tiểu thương cố gắng bám trụ buôn bán trong chợ. Ảnh: Đinh Đại

Ghi nhận thực tế vào nhiều ngày cuối tháng 2 cho thấy, nơi đây hầu như không có nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương. Hiện chỉ có số ít tiểu thương thuê một vài ki ốt để bán hàng. Không gian ẩm thấp, rác thải bao trùm nhiều khu vực trong chợ.

Chị Nguyễn Thị Hòa (trú thị trấn Phố Ràng) cho biết: “Hầu như không có nhiều hoạt động buôn bán diễn ra trong khu chợ, nơi đây khá vắng vẻ, đìu hiu. Nhất là vào cuối tuần, chợ gần như không có người”.

Khu bán thịt vắng tanh, có dấu hiệu bị bỏ không thời gian dài vì không có cả tiểu thương lẫn khách hàng. Ảnh: Đinh Đại

Theo chị Hòa, hiện nay việc buôn bán chủ yếu được diễn ra ở khu vực tự phát phía trước cổng chợ và phía sau chợ. Còn trong này thì chẳng mấy ai để ý.

Tiểu thương mong sớm có chợ mới

Bà Lê Thị Thảo (tiểu thương buôn bán thịt tại chợ Phố Ràng) chia sẻ: "Gần chục năm trước, chúng tôi thuê ki ốt trong này để bán hàng. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi vắng khách nên mọi người lại ra chợ tự phát phía ngoài cổng chợ ngồi".

Tưởng chừng như sau khi được đưa vào sử dụng thì khu chợ sẽ thành trở nơi tập trung buôn bán tấp nập, sầm uất nhưng các tiểu thương hiện tại lại vỡ mộng vì cả ngày chỉ có một vài khách hàng. Ảnh: Đinh Đại

Theo bà Thảo, khu chợ này có thiết kế không hợp lý. Việc có quá nhiều dãy ki ốt che chắn gây mất tầm nhìn của khách hàng khi đi chợ. Họ chỉ nhìn được gần mà không thấy những tiểu thương buôn bán ở phía xa.

“Theo tôi, nếu đập bỏ được một số ki ốt và sắp xếp, di chuyển các quầy hàng hợp lý, khoa học thì sẽ làm chợ được thông thoáng hơn. Từ đó, lượng khách hàng sẽ đông và các tiểu thương như chúng tôi cũng bán được hàng, từ đó có nguồn thu về cho chợ”, bà Thảo phân trần.

Đồ đạc hỏng, rác thải bủa vây gây mất thẩm mỹ cho khu chợ. Ảnh: Đinh Đại

Còn theo một số tiểu thương khác, khu chợ này được đưa vào hoạt động từ 2015, nhưng đã bắt đầu xuống cấp. Kèm theo đó, việc không có khách nên nhiều người chấp nhận ra chợ cóc ngồi bán, dù thường bị lực lượng chức năng xua đuổi.

Đống rác lớn được chất đống ngay trong chợ vì không có người dọn dẹp. Ảnh: Đinh Đại

“Chợ hiện tại không có Ban quản lý nên hằng tháng không có ai dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác. Chúng tôi rất mong có chợ mới để hoạt động cũng như đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự” - tiểu thương Hoàng Văn Nam nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Mai Đình Tính - Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng thừa nhận do thiết kế của chợ không phù hợp, đường đi lại không được thuận tiện nên tiểu thương không vào kinh doanh.

"Dù nhiều gian hàng, ki ốt trong chợ đã giao cho các chủ quản lý, nhưng vì không bán được hàng nên họ chuyển sang làm việc khác, một số thuê mặt bằng nơi khác kinh doanh. Huyện Bảo Yên cũng đã nắm bắt thực tế và tới đây sẽ chuyển chợ sang khu mới có diện tích lớn để thuận hơn cho việc mua bán”, ông Tính nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại chợ Phố Ràng:

Nhà để xe bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm xung quanh. Ảnh: Đinh Đại
Hàng loạt ki ốt không có người sử dụng, đã đóng cửa trong nhiều năm.
Khu bán thịt, cá không được sử dụng, bỏ hoang khiến các tiểu thương phải bán ngoài cổng chợ.
Rác thải bủa vây khắp nơi gây mất mỹ quan cho khu chợ.
Cạnh những ki ốt bỏ hoang, một số thùng xốp được người dân tận dụng để trồng rau.
Không có Ban quản lý, không có người dọn dẹp, rác thải, đồ đạc hỏng được vứt khắp mọi nơi.
Lối vào nhà vệ sinh luôn trong tình trạng cửa đóng then cài dù chợ vẫn đang có tiểu thương kinh doanh.
Những cánh cửa mục nát, hỏng hóc do lâu ngày không được tu sửa, thay thế.
Thậm chí có những ki ốt còn dang dở, chưa hoàn thiện xong, chỉ được che chắn sơ sài phía ngoài bằng một tấm lưới thép mỏng.
Không có chỗ để, những tấm tôn phủ bụi lâu ngày được đặt tạm bợ lên trên những bàn bán thịt tại chợ.
Cỏ dại mọc um tùm, những tấm bạt bạc màu theo thời gian cùng rác nằm chắn ngay trước cửa của những ki ốt không hoạt động.
Những ô trống như thế này trở thành nơi để đồ đạc của các tiểu thương. Ảnh: Đinh Đại

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn