MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều bạn trẻ chọn nuôi thú cưng để giảm stress

KHÁNH AN LDO | 05/03/2023 13:51
Ở trọ một mình, nhiều bạn trẻ quyết định nuôi thêm thú cưng để bớt cô đơn. Tuy phải chi đến 1/3 tiền lương để mua đồ ăn, đồ chơi cho thú cưng, song theo họ, khoản tiền này là xứng đáng.

Từ ngày nuôi mèo, Hoàng Thị Thanh Hoa (27 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) giảm hẳn các buổi liên hoan, mua sắm, cà phê cùng bạn bè... để về nhà chăm thú cưng. 

Cách đây 3 năm, cô được một người bạn tặng một chú mèo vào ngày sinh nhật. Cô đặt tên cho nó là Bum.

Do thời gian đầu chưa quen với cách chăm sóc mèo, Bum thường xuyên bị ốm. Khoảng 4 tháng sau thì Bum bị bệnh nặng và mất. “Khoảng thời gian đó, mỗi lần về nhà là tôi lại cảm thấy trống rỗng” – Thanh Hoa nói.

Sau đó cô tìm mua một chú mèo Anh lông ngắn giống Tabby Sliver với giá 3 triệu đồng, đặt tên là Tôm. 6 tháng sau, cô tiếp tục “rước” Dúi – chú mèo giống Tabby Classic về nhà. 

Tính đến hiện tại, Tôm và Dúi đã đẻ được 2 lứa, sinh ra được 6 mèo con. Thanh Hoa đem tặng 3 mèo nhỏ, giữ lại 3 con để nuôi, có tên lần lượt là Gấu, Cam, Bơ.

 Hiện tại, Thanh Hoa đang nuôi 5 chú mèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Cô cho biết, để nuôi 5 chú mèo một lúc, cô đã phải đầu tư 1/3 tháng lương của mình để mua đồ ăn, đồ chơi và đưa mèo đi spa, chữa bệnh. Cụ thể, cô sắm cho mèo nhiều đồ chơi giảm stress như bàn cào móng, cần câu, nhà gỗ, đệm ngủ, tháp bóng đồ chơi....  Về đồ ăn, cô thường phải mua 2 loại hạt cho mèo to và mèo nhỏ, pate, súp thưởng cho mèo mỗi khi nghe lời.

Thông thường, tổng chi phí mỗi tháng cho 5 con mèo là 3 triệu đồng. Có những tháng, mèo bị ốm hoặc đến hạn tiêm vaccine, chi phí này sẽ cao hơn. 

“Mọi người thường nói mèo là loài động vật lạnh lùng, nhưng sau thời gian nuôi, tôi cảm thấy nhờ chúng mà bản thân bớt cô đơn hơn khi về nhà. Mỗi lần mở cửa ra thấy mèo chạy tới đòi ăn, tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi coi chúng như con của mình, có những khi áp lực về kinh tế, tôi giảm bớt tiền ăn của bản thân để mua thức ăn cho mèo” – Thanh Hoa chia sẻ.

Tương tự, Nguyễn Đặng Trung (26 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng quyết định mua một chú chó giống poodle từ cách đây 2 năm mới mong muốn không còn cảm thấy cô đơn khi trở về căn hộ đi thuê. Trung đặt tên cho chú chó là Háu.

Anh cho biết, những ngày stress, căng thẳng vì công việc, anh thường có thói quen dắt Háu đi dạo ở sân chung cư. Cuối tuần, chú chó sẽ được anh đưa đến giao lưu với những chú chó khác tại bãi cỏ ven hồ Tây. 

“Từ ngày nuôi Háu, tôi thấy bản thân không còn hay cáu gắt như trước. Được chăm sóc, tâm sự với Háu, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Trước đây, tôi thường đi nhậu cùng bạn bè đến tận khuya. Còn hiện tại, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân về nhà sớm để cho Háu ăn và cũng để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn” – anh Trung nói. 

Từ ngày nuôi Háu, anh Đặng Trung cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi tháng, anh chi gần 1 triệu đồng để mua đồ ăn và đồ chơi cho Háu. Những khi phải đi công tác xa, anh sẵn sàng chi hàng triệu đồng để thuê khách sạn cho chú chó của mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn