MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều lần hứa hẹn, huyện Vân Canh, Bình Định vẫn chưa chi tiền đền bù cho dân

Hoài Phương LDO | 24/05/2024 18:52

Bình Định - Hơn nửa năm trôi qua, hàng chục hộ dân đã nhường đất để mở rộng đường ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) cảm thấy hụt hẫng, khi tiền bồi thường vẫn còn nằm trên giấy, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần "hứa hẹn" chi trả.

Địa phương "5 lần 7 lượt" thất hứa

Hơn nửa năm qua, hàng chục hộ dân ở khu phố Canh Tân (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) tỏ ra bức xúc khi chính quyền địa phương nhiều lần thất hứa, chậm chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Mang Thoong (Dự án Đường bê tông xi măng (BTXM) nối từ Quốc lộ 19C vào Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh).

Dự án Đường BTXM từ quốc lộ 19C đi Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh (dự án mở rộng đường Mang Thoong, khu phố Canh Tân). Ảnh: Hoài Luân

Theo bà Phạm Thị Tuyết (SN 1972, trú thị trấn Vân Canh), vào tháng 8.2023, cán bộ huyện Vân Canh đến nhà vận động bà con nhường đất để mở rộng tuyến đường Mang Thoong và hứa sẽ chi trả tiền đền bù trước Tết năm 2024. Tuy nhiên đến nay đã hơn nửa năm, huyện vẫn chưa thanh toán tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

"Huyện mở rộng đường, người dân rất ủng hộ. Nhưng lấy đất của dân làm đường thì phải đền bù cho dân. Đằng này hứa 5 lần 7 lượt cũng không trả", bà Tuyết nói.

Cùng là hộ bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường, bà Thành Thị Mai Ly (SN 1978) chia sẻ, từ khi làm đường đến nay, nhà cửa, vườn tược của tôi và nhiều hộ dân khác luôn trong tình trạng "trống hơ trống hoác", do không có tiền để xây dựng hàng rào.

Nhiều hộ dân vẫn không có tiền mua vật liệu để xây hàng rào sau khi nhường đất để mở rộng đường. Ảnh: Hoài Luân

"Bà con chờ tiền đền bù để mua vật liệu làm hàng rào, mà tới giờ vẫn không có tiền để xây. Khi làm đường, họ nói nhà tôi được đền bù 36 triệu đồng theo giá đất ở, nhưng sau đó lại bị trừ đi 10 triệu đồng vì phải tính lại theo giá đất vườn. Tiền giảm đã đành, đây lại không chi trả tiền cho dân nghèo chúng tôi", bà Ly bức xúc nói.

Cũng theo các hộ dân, điều khiến bà con ở đây càng thêm bức xúc là việc chậm trễ của chính quyền địa phương trong việc giải quyết quyền lợi của họ. Bởi việc liên tục "thất hứa", nhiều lần "hẹn để đó" thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người dân, khiến họ khó lòng mà chấp nhận.

Hơn nửa năm qua, nhiều hộ dân vẫn mỏi mòn chờ tiền đền bù để xây dựng lại tường rào. Ảnh: Hoài Luân

Theo tìm hiểu của PV, khu phố Canh Tân còn được gọi là làng Canh Tân, hầu hết bà con ở đây đều là người đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Các hộ dân đa số không có công việc ổn định, chủ yếu làm nương rẫy, đồng án hoặc đi làm thuê để mưu sinh, nên cuộc sống vẫn còn khá khó khăn.

Có tiền nhưng không thể chi

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh - cho biết, cuối năm 2023, quy hoạch tỉ lệ 1/500 của dự án này chưa được phê duyệt nên chưa thể thực hiện đền bù cho các hộ dân, dù đã phê duyệt phương án bồi thường và có kinh phí để chi trả.

"Thời điểm huyện hứa chi trả cho các hộ dân thì thủ tục gặp vướng mắc. Nên địa phương đã có văn bản trình UBND tỉnh Bình Định để xin chuyển kinh phí sang chi trả trong năm 2024. Vì số tiền đền bù lớn, gần 2 tỉ đồng nên địa phương không thể tạm ứng tiền để chi trả trước cho các hộ dân, mà phải chờ ý kiến của tỉnh", ông Cường nói.

Về việc giá đền bù thay đổi, ông Cường lý giải, sau khi các đơn vị tiến hành kiểm kê, phần diện tích đất của bà con bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường nằm ngoài diện tích đất ở, nên chỉ được đền bù theo giá đất trồng cây hằng năm.

"Chúng tôi đã thông báo, vận động bà con ráng chờ tỉnh chuyển nguồn tiền, ngay khi có tiền, địa phương sẽ tiến hành chi trả ngay", ông Cường cho hay.

Thông tin với Lao Động, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định - cho biết, sẽ kiểm tra thông tin mà báo đề cập và sớm có chỉ đạo để giải quyết tình trạng trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn