MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
147 cây đào của người dân bị kẻ xấu chặt hạ ngay trước Tết, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng. Ảnh: Trần Cường

Nhiều vụ phá hoại hoa, màu quá nhẫn tâm khiến dư luận phẫn nộ

Thành Trung (T/H) LDO | 23/01/2019 12:30
Trước vụ phá hoại hàng trăm cây đào đang nở hoa chuẩn bị bán Tết ở Bắc Ninh, báo chí từng ghi nhận nhiều vụ phá hoại nhẫn tâm khác khiến dư luận phẫn nộ.

Phá hoại hàng trăm cây đào những ngày giáp Tết

Đêm 16 rạng sáng 17.1, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, lợi dụng các hộ dân về nhà xem bóng đá trận Việt Nam gặp Yenmen tại vòng đấu bảng Asian Cup, kẻ xấu đã lẻn vào vườn đào của 11/13 hộ dân chặt phá 147 cây đào.

Những cây đào bị kẻ xấu phá hoại bằng cách bẻ cành, bẻ ngọn khiến cây bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có khả năng không thể bán ra thị trường khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Ông Thành, một chủ vườn bị thiệt hại xót xa bên những cây đào Tết. Ảnh: Trần Cường

Theo các chủ vườn đào bị phá hoại, những cây đào bị phá hoại đều có tuổi đời từ 3-5 năm, cá biệt có gốc trồng được cả chục năm, thiệt hại ước tính lên đến cả trăm triệu đồng.

Vụ chặt phá đào ngay thời điểm cận Tết khiến nhiều gia đình trồng đào mất trắng, dư luận phẫn nộ.

Liên quan tới vụ phá hoại nhẫn tâm này, một chủ vườn đào được xác nhận đã uống thuốc sâu tự tử, tử vong.

Rớt nước mắt vì 3.000 gốc chuối bị "chín ép"

Cuối tháng 11.2018, chị Đỗ Thị Thủy (quê ở Hưng Yên) bàng hoàng khi đi kiểm tra vườn chuối ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì phát hiện gần 3.000 cây chuối có buồng/7.000 cây vẫn còn non, xanh nhưng lại có hiện tượng chín sớm bất thường. Trong khi các vườn chuối bên cạnh không có hiện tượng tương tự.

Gần 3.000 cây chuối đã cho trái của gia đình chị Thuỷ được trồng để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2019 tự nhiên chín sớm bất thường khiến gia đình chị có nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng.

Vợ chồng chủ vườn chuối cho rằng bị kẻ xấu phá hoại. Trong khi đó, tới thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về vụ việc.

Mận sắp cho trái bỗng nhiên bị chặt bay gốc

Cũng trong tháng 11.2018, trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra các vụ vườn cây ăn trái gần thu hoạch bị kẻ xấu chặt, phá làm thiệt hại nặng nề về kinh tế gia đình, gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương.

Cụ thể, trong lúc đi thăm vườn, ông Đỗ Thanh Minh (ngụ ấp Tân Quới, xã Phong Hòa) bàng hoàng khi phát hiện vườn mận 10 tháng tuổi, chuẩn bị cho trái của gia đình bị kẻ gian lẻn vào chặt phá 95 cây, ngay sau đó, vườn mận của ông Minh tiếp tục bị kể xấu đốn hạ thêm 67 cây khác.

Vườn mận của gia đình ông Đỗ Thanh Minh bị chặt phá không thương tiếc. Ảnh: Dân Việt

Theo ông Minh, trên thân của những cây mận đều có vết dao chặt phá, ước tính tổng thiệt hại lên đến 50 triệu đồng.

Bên cạnh vườn nhà ông Minh, vườn nhà ông Huỳnh Thanh Tùng ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa cũng bị kẻ gian cạo vỏ trên 18 cây nhãn xuồng cơm vàng và 55 cây cam, ước thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Ông Tùng nói như khóc: “Vì vốn ít nên tôi phải vay mượn tiền để đầu tư cho vườn nhãn, vườn đang chuẩn bị cho trái. Phát hiện vườn cây bị kẻ gian phá hoại, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Gia đình đang phải đối mặt với cảnh nợ nần”.

Nhẫn tâm phá nát vườn chuối, bưởi của người thương binh già

Cuối tháng 10.2018, dư luận phẫn nộ trước thông tin vườn cam của của vợ chồng thương binh già ở Hoà Bình bị kẻ xấu phá tan nát.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Bùi, xóm Dường, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) là thương binh hạng 3/4, nhiễm chất độc da cam nên bị suy giảm 35% sức khỏe.

Những cây bưởi của gia đình ông Bùi bị kẻ xấu chặt hạ. Ảnh: Dân Trí

Cả hai vợ chồng đều đã gần 70 tuổi quanh năm làm nông, chỉ trông chờ vào vườn chuối, vườn bưởi và một số hoa màu khác.

Cuối tháng 10.2018, gia đình ông Bùi đứng ngồi không yên, xót xa khi số tài sản trong vườn mà vợ chồng mất bao công sức vun trồng đột nhiên bị kẻ xấu hủy hoại đầy ác ý.

Không những chặt phá một lần, mà kẻ xấu còn vào vườn của gia đình ông Bùi phá hoại tới 3 lần liên tiếp, khiến 20 cây chuối sắp ra buồng và 12 cây bưởi lùn bị chặt hạ.

Trước những vụ việc trên, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của kẻ phá hoại và băn khoăn về việc bảo vệ tài sản, hoa màu do người dân vun trồng của các cơ quan chức năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn