MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau hơn 3 tuần sống dưới ánh đèn dầu, tối 2.11, hai bản A Sau và Pa Linh (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) lại sáng điện. Ảnh do Điện lực Đakrông cung cấp.

Nhọc nhằn "gánh điện" vào Pa Linh - A Sau

Hữu Phúc LDO | 03/11/2020 08:34

Sau hơn 3 tuần sống dưới ánh đèn dầu, tối 2.11, hai bản A Sau và Pa Linh (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã sáng điện.

Tình trạng bão lũ dồn dập từ đầu tháng 10 đến nay đã làm cuộc sống của bà con nơi đây đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Giao thông vốn hiểm trở khó khăn, nay lại bị chia cắt nhiều nơi, lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề.

Tình trạng lở đất đã làm sạt trôi nhiều đoạn tuyến đường dây, từ 8.10, ngành điện phải chủ động tạm ngưng cung cấp điện để đảm bảo an toàn cho người và lưới điện.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị đã cùng với bà con hai thôn phải mất một ngày đi bộ khoảng 20 km đường rừng trong điều kiện sạt lở hết sức khó khăn. Ảnh do Điện lực Đakrông cung cấp

Ông Mai Phương - Giám đốc Điện lực Đakrông cho biết, đến 16h chiều 2.11, Công ty Điện lực Quảng Trị đã đóng điện trở lại thành công cấp điện cho hai thôn A Sau và Pa Linh sau hơn 3 tuần bị gián đoạn.

Để vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí công tác, công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị đã cùng với bà con hai thôn phải mất một ngày đi bộ khoảng 20 km đường rừng trong điều kiện sạt lở hết sức khó khăn.

This browser does not support the video element.

Chỉ một số ít đoạn dốc có thể sử dụng xe máy để chở vật tư thiết bị. Clip do Điện lực Đakrông cung cấp
Bà con rất vui khi lại có cái điện. Ảnh do Điện lực Đakrông cung cấp.

Trưởng thôn Pa Linh Hồ Văn Nhiên tâm sự: "Không có điện, bà con không có ánh sáng, không có thông tin nên buồn cái bụng lắm. Nay mấy chú vào sửa lại cái điện bị hư (hỏng) nên bà con ra sức giúp đỡ. Bà con rất vui khi lại có cái điện".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn