MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là chị Đinh Thị Hải Yến (phải) và Trần Thị Quỳnh. Ảnh: Facebook nghệ sỹ Hồ Liên

Nhói lòng nữ sinh đăng cáo phó cho mẹ sau vụ tai nạn ở hầm Kim Liên

Vân Trường LDO | 02/05/2019 12:11

Bố ốm nặng, em trai mắc chứng tự kỷ, cô sinh viên năm thứ 2 gượng dậy để lo việc hậu sự cho mẹ, dù nỗi đau quá lớn khiến em liên tục khóc nấc...

Liên quan đến vụ tai nạn ở hầm Kim Liên (1.5.2019), Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã tiến hành tạm giữ Lê Trung Hiếu - tài xế gây ra vụ việc khiến chị Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh thiệt mạng.

Chia sẻ với PV, một người thân gia đình nạn nhân Đinh Thị Hải Yến cho biết, chị Yến ra đi để lại chồng và 2 người con, một cháu trai 13 tuổi mắc chứng tự kỷ, một cháu gái đang là sinh viên năm 2.

 Nữ sinh đăng cáo phó cho mẹ trên trang cá nhân của nạn nhân.

Do công việc của chồng chị Yến còn bấp bênh nên kinh tế gia đình trước đó phụ thuộc vào thu nhập của chị Yến, một nhân viên phục trang của Nhà hát kịch Việt Nam.

Tối ngày hôm qua (1.5), trên trang Facebook của nạn nhân, con gái chị đăng dòng cáo phó với nội dung "Con là con gái mẹ Yến. Con xin kính báo" và đính kèm bức cáo phó.

Phía dưới là những dòng chia buồn của bạn bè và đồng nghiệp nạn nhân.

Nghệ sĩ Hồ Liên (Nhà hát kịch Việt Nam) chia sẻ: "Yến làm ở Nhà hát khoảng 5 năm, tôi và Yến cùng tuổi, cùng tháng sinh và có thời gian gắn bó, nhiều kỉ niệm trong công việc cũng như cuộc sống. Năm ngoái tôi và Yến cùng đi lưu diễn dài ngày ở dọc miền Trung - Tây Nguyên. Chuyến này, tôi và Yến ở cùng phòng, cô ấy là người rất vui vẻ và thân thiện".

Nghệ sĩ Hồ Liên vẫn chưa thể tưởng tượng được người bạn thân thiết của mình lại ra đi đột ngột như thế.

Tài xế khai đã uống 6 chai bia và thêm rượu trước khi gây tai nạn.

Theo thông tin của PV Lao Động, chiều qua 1.5, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam Xuân Bắc đến gia đình Yến để thăm hỏi và có phương án hỗ trợ. Anh không tin nổi khi chứng kiến gia cảnh rất khó khăn của gia đình chị Yến.

"Trong nhà dường như không có một vật gì giá trị, tường rêu, bàn ghế đơn sơ, giữa phòng đặt di ảnh…", một nghệ sĩ đến thăm nhà chị Yến chia sẻ.

Đã uống rượu bia thì không lái xe

"Khi đã uống rượu bia thì nhất định không lái xe. Khi đang lái xe nhất định không đọc mail hay nhắn tin. Vì bạn có thể từ người lương thiện trở thành kẻ giết người trong tích tắc", lời kêu gọi trở thành "làn sóng" trên mạng xã hội sau vụ tai nạn thương tâm ở hầm Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đêm 1.5.2019.

Trên nhiều diễn đàn dành cho các tài xế cũng kêu gọi "tẩy chay" bia rượu khi cầm lái. Họ thiết kế một hình ảnh kêu gọi riêng và khẳng định: "Chúng tôi tuyệt đối  không uống rượu bia khi lái xe".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn