MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhóm bạn tiếp tục hăm dọa thiếu nữ bị lột đồ, hành hung suốt 2 giờ

Hoài Luân LDO | 09/06/2023 11:46

Phú Yên - Liên quan đến vụ việc một thiếu nữ ở Phú Yên bị nhóm thiếu nữ lột đồ, hành hung suốt 2 giờ đồng hồ, nhóm này vẫn tiếp tục có lời lẽ khiêu khích, hăm dọa thiếu nữ bị đánh.

Ngày 9.6, ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã giao cho cơ quan công an huyện làm rõ vụ việc thiếu nữ bị nhóm bạn hành hung.

Nhóm 4 thiếu nữ đã thừa nhận hành vi lột áo và đánh hội đồng em D.T.M.D (15 tuổi, trú thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) và quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Em D. bị nhóm bạn lột áo và hành hung suốt 2 giờ. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, 4 thiếu nữ hành hung, lột áo em D. là N.N.Y.N (SN 2008, trú thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An); Đ.Đ.G.N (SN 2007, trú thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị); T.T.T (SN 2004, trú thôn Mậu Lâm Nam, xã Hòa Quang Nam) và N.T.T (SN 2005, trú khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa). Được biết, 4 thiếu nữ này đều đã nghỉ học.

Cùng ngày, trao đổi với PV, chị Lê Thị Phí (42 tuổi, mẹ em D.) cho hay, em D. vẫn đang trong tình trạng đau đầu, nôn mửa sau khi ăn. Sáng nay, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành chụp CT vùng đầu để kiểm tra tình trạng sức khỏe của em D.

Nhiều vết bầm trên người em D. do bị đánh. Ảnh: Minh Hằng

"Hôm tôi và con đến UBND xã Hòa Quang Bắc làm việc, nhóm thiếu nữ hành hung, lột đồ con tôi có thái độ rất hống hách. Khi thấy tôi đứng bên ngoài hành lang, nhóm thiếu nữ còn cố tình nói khích trước mặt tôi "để làm việc xong với công an thì sẽ đánh cho một trận nữa, cho chừa cái tật báo công an".

Coi clip con tôi bị đánh, lột đồ mà tôi không cầm được nước mắt. Nhóm thiếu nữ này quá hung hãn, đánh con tôi đến mức như vậy mà còn có thái độ ngông cuồng, coi thường pháp luật. Mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đòi lại công bằng cho con tôi. Tôi nhất quyết không bỏ qua vụ việc này" - chị Phí bức xúc kể lại.

Chị Lê Thị Phí xót xa khi thấy con mình bị hành hung dã man. Ảnh: Minh Hằng

Theo chị Phí, từ khi em D. nhập viện do bị nhóm thiếu nữ hành hung đến nay, đã có phụ huynh của 2 thiếu nữ đến thăm và xin lỗi chị và cháu D., tuy nhiên, chị vẫn mong ngành chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, theo nội dung đoạn clip, 3 thiếu nữ đeo khẩu trang lao vào túm tóc, lột đồ, liên tục dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, lưng, ngực, bụng của em D.

Mang nhiều thương tích trên người, em D. nhập viện trong tình trạng đau vai, tức ngực. Chẩn đoán ban đầu từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên là đa thương tích do bị đánh.

Theo lời em D. kể lại, do hay mượn quần áo lẫn nhau nên khoảng 10h sáng 5.6, em D. từ nhà đến một quán nước xã Hòa Quang Bắc để đưa quần áo cho một người tên N.

Sau đó, N. gọi thêm 2 người bạn và rủ em D. lên đập Lỗ Chài (xã Hòa Quang Bắc) để chơi. Khi đến gần đập, một thiếu nữ tên T cầm mũ bảo hiểm liên tục đánh vào vùng đầu em D. Bị đánh liên tiếp, em D. ngã xuống quỵ xuống đất do bị choáng.

“Bây giờ nghĩ lại, em sợ lắm. Các chị đó lấy mũ bảo hiểm, tay, chân đấm đá liên tiếp vào ngực, đầu, lưng và bụng em trong suốt 2 giờ. Đến khi em bất tỉnh, các chị đó tạt nước cho em tỉnh rồi đánh tiếp” – em D. sợ hãi kể lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn