MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những "bóng hồng" viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ ở TPHCM

Ngọc Ánh - Anh Tú LDO | 08/02/2023 08:30

TPHCM - Sáng nay (8.2), TPHCM tổ chức lễ bàn giao quân năm 2023. Đặc biệt, trong số đó có một số “bóng hồng" đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay, với mong muốn viết tiếp truyền thống đáng tự hào của gia đình.

Buổi giao quân sáng ngày 8.2 tại Trung tâm huấn luyện thành phố Thủ Đức (999 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức). Ảnh: Anh Tú

Yêu màu áo lính từ những câu chuyện của ba

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Hùng Vương và có một khoảng thời gian ngắn đi làm, An Bình (23 tuổi, TPHCM) cảm thấy bản thân đã đủ tự tin và nhiệt huyết để theo đuổi sự nghiệp quân ngũ giống như ba và ông nội.

Đặng Lê An Bình là một trong những cô gái của TPHCM tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được lớn lên cùng với những câu chuyện mà ba vẫn thường kể trong mỗi lần đi công tác về, tình yêu với màu áo lính đã lớn dần trong cô gái trẻ 23 tuổi từ khi còn rất nhỏ. Và chính bởi tình yêu ấy mà An Bình cũng muốn được giống như ba, muốn theo nghề ba để phục vụ và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Chia sẻ với Lao Động, khoảnh khắc An Bình thông báo với gia đình về quyết định sẽ xung phong lên đường nhập ngũ trong năm nay, gia đình em đã không giấu được sự bất ngờ và xúc động với quyết tâm này của cô con gái nhỏ.

Chị Lê Thị Chuyền (50 tuổi, TPHCM) - mẹ của An Bình tâm sự: “Biết con gái mình yêu nghề bộ đội giống như ba và ông nội nhưng vẫn không nghĩ con sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lúc nghe cháu thông báo về quyết định này, tôi cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng vô cùng tự hào và xúc động".

Đoàn Lê An Bình đang xem lại những hình ảnh chụp chung với các thành viên trong gia đình.  Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Trước khi viết đơn đăng ký, em cũng đã tìm hiểu rất kỹ về cuộc sống cũng như quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội.

Dẫu biết có gian khó và vất vả, đặc biệt bản thân lại là nữ giới nhưng không vì vậy mà em cảm thấy chùn bước, trái lại đó còn trở thành niềm tự hào và hãnh diện với riêng bản thân em vì đã làm được điều mà không phải ai cũng dám làm", An Bình chia sẻ.

Hành trang lên đường của An Bình là vài bộ quần áo cùng một số vật dụng cá nhân cần thiết, được em và mẹ cẩn thận sắp xếp trong buổi tối trước khi đến địa điểm tập trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ thêm về dự định của bản thân sau khi xuất ngũ, An Bình tâm sự: “Sau khi xuất quân, em vẫn muốn được đào tạo chuyên nghiệp, đi sâu hơn để phục vụ trong quân đội, tiếp nối truyền thống ‘anh bộ đội cụ Hồ' của gia đình".

Cô gái 2 lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Cũng giống với An Bình, Nguyễn Trang Hương Trúc (23 tuổi, huyện Hóc Môn, TPHCM) sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Kinh tế TPHCM, Trúc đã một lần nữa làm đơn tình nguyện gia nhập hàng ngũ quân đội sau lần không may trượt tuyển quân vào 2 năm trước. Và lần này, may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ.

Ước mơ được phục vụ trong môi trường quân ngũ chưa bao giờ tắt của cô gái trẻ Nguyễn Trang Hương Trúc (áo trắng). Ảnh: Anh Tú

"Em cũng hào hứng lắm vì sắp vào môi trường mới, tuy nhiên em cũng hơi lo lắng một chút. Em cũng có tìm hiểu trước nên hình dung rõ hơn việc mình cần làm khi nhập ngũ là gì", Trúc nói.

Ba và mẹ của Trúc tự hào về cô con gái nhỏ và hi vọng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Anh Tú

Ba của Trúc, ông Nguyễn Văn Cước rất tự hào về cô con gái của gia đình: "Cha mẹ cũng chỉ mong con trưởng thành, có ý chí như vậy là rất đáng mừng, nhưng khi gặp khó khăn thì đừng vội nản chí".

Viết tiếp giấc mơ của ba

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM, nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình, Đoàn Thị Thu Thảo (25 tuổi, quận 8) đã nộp đơn đăng kí, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và nhận được tin trúng tuyển ngay sau đó.

Toàn quận 8 có 237 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 1 nữ duy nhất là Đoàn Thị Thu Thảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trở thành quân nhân không chỉ là giấc mơ của cô gái trẻ Thu Thảo mà còn là tâm nguyện trước lúc đi xa của ba em.

"Ba trong suốt thời gian công tác vẫn luôn nỗ lực hết mình, vẫn luôn tâm sự mong muốn con gái nối dõi theo ba. Tuy nhiên, do không có duyên với ngành công an nên em nộp đơn chuyển sang quân đội để phục vụ, cống hiến cho tổ quốc. Khi em vừa tốt nghiệp xong là em nộp đơn liền", Thảo xúc động nói.

Nữ cử nhân Luật của trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM Thu Thảo (bên phải ảnh) là niềm tự hào của gia đình và địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2023, TPHCM được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.739 công dân nam, gồm 3.800 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 939 thanh niên tham gia công an nhân dân. Trong đợt giao quân lần này, còn có 3 công dân nữ được giao về Trường Quân sự Quân khu 7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn