MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người cao tuổi ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang làm gương truyền cảm hứng làm giàu cho lớp trẻ. Ảnh: Bảo Trung

Những cụ già ở Đắk Lắk truyền cảm hứng làm giàu cho lớp trẻ

BẢO TRUNG LDO | 09/02/2024 08:25

Vươn lên từ cái nghèo, cái khổ nên hơn ai hết, nhiều già làng, người có uy tín cao tuổi ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu rõ những khó khăn của bà con buôn làng trong sản xuất, đời sống. Do đó, dù đã ở tuổi sắp "gần đất xa trời" nhưng nhiều người cao tuổi vẫn cố gắng lao động sản xuất, làm giàu để gương mẫu dạy dỗ con cháu, hướng dẫn các thanh niên trong buôn phải tập trung làm ăn, phát triển sản xuất kinh tế tránh cái đói, cái nghèo mãi cứ bủa vây.

Từ câu chuyện già làng dốc sức làm giàu...

Đến buôn Hra A, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hỏi thăm già làng Y Bieo Niê, một trong những người cao tuổi làm kinh tế giỏi nhất nhì buôn thì hầu như ai cũng biết, cũng khen ngợi. Bởi lẽ, ngoài tấm gương làm kinh tế giỏi đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ông Y Bieo Niê còn đi đầu trong công tác dân vận, giúp người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già làng Y Bieo Niê đã hơn 70 tuổi bên cơ ngơi một tay mình gây dựng nên. Ảnh: Bảo Trung

Dù đã 73 tuổi nhưng hằng ngày, ông Y Bieo Niê, vẫn rất chăm chỉ, say mê làm nương rẫy với hơn 13ha cao su, cà phê. Nông sản của ông những năm qua vẫn luôn cho năng suất cao trong vùng. Doanh thu mỗi năm của gia đình ông đạt hàng tỉ đồng.

Khi kinh tế khá giả hơn, ông Y Bieo đã tự nguyện hỗ trợ cho nhiều người cần vay vốn, vật tư. Ông cũng làm công tác từ thiện, xã hội với số tiền hơn 30 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, trên cương vị là già làng, người có uy tín nhiều năm qua, ông Y Bieo được bà con quý mến và tin tưởng.

Bà H'Liêm Niê (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) nói: “Gia đình tôi ở gần nhà bác Y Bieo Niê và có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhiều khi gia đình không có tiền để mua vật tư, phân bón, mua gạo, mua đồ ăn thì bác Y Bieo Niê lại giúp đỡ, cho mượn 5 đến 10 triệu để trang trải cuộc sống. Chứng kiến cụ già làng đã hơn 70 tuổi vẫn còn chăm chỉ làm lụm đôi lúc gia đình tôi cũng thấy chạnh lòng vì bản thân còn trẻ nên cố gắng phấn đấu nhiều hơn, noi theo gương người đã từng giúp mình”.

... đến tỉ phú nông dân hết lòng với công tác xã hội

Không như ông Y Bieo Niê là người bản địa, định cư từ bao đời ở Đắk Lắk, từ khi vào Tây Nguyên lập nghiệp, ngoài công việc nhà nước, ông Bùi Quốc Việt (thôn 4, xã Bình Hoà, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã phải làm nhiều việc để bám trụ, xây dựng đời sống mới.

Đến nay, đã ở tuổi nghỉ hưu, ông Việt nhận thấy, tuy tuổi cao nhưng cần phải tiếp tục lao động, để vừa có sức khoẻ, niềm vui và thu nhập. Vậy là từ đó, ông đã bén duyên với việc trồng và chăm sóc hoa lan với số vốn ban đầu là 5 sào cà phê và tiền lương hưu tích cóp chỉ khoảng 500 triệu đồng. Lúc đầu, ông Việt cũng gặp khó khăn khi chưa có kinh nghiệm, thiếu sự ủng hộ của gia đình, tìm được giống cũng khó khăn, nên cũng bị hư hỏng nhiều, tốn nhiều kinh phí.

Ông Bùi Quốc Việt hướng dẫn cho người dân cách thức canh tác cây trồng và cho vay vốn phát triển kinh tế không lấy lãi. Ảnh: Bảo Trung

Khởi đầu đạt hiệu quả, ông Việt mạnh dạn vay vốn, mở rộng giàn hoa lan và trồng thêm nhiều loại cây cảnh như hoa mai, các loại cây bon sai có giá trị cao. Với sự chịu khó học hỏi, vườn hoa lan và cây cảnh đã phát triển tốt. Từ năm 2018 đến nay, trừ chi phí, mỗi năm, ông Việt thu lãi trên 2 tỉ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Không chỉ phát triển kinh tế, ông Việt cũng đi đầu trong các phong trào địa phương, góp công, góp của, xây dựng đường, công trình văn hoá. Đơn cử, ông đã hiến 1.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn