MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn chỉ còn trong kí ức

HỮU CHÁNH - ANH TÚ LDO | 28/05/2023 06:30
Saigon Water Park, Thương xá Tax, công viên Kỳ Hòa,... từng là những địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng một thời ở TP Hồ Chí Minh nhưng giờ chỉ còn lại trong kí ức của nhiều người dân.

Tọa lạc trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, TP Thủ Đức), Saigon Water Parkcông viên nước đầu tiên tại Việt Nam và là công trình giải trí có tiếng một thời tại TP Hồ Chí Minh.

Công viên nước Sài Gòn được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư gần 12 triệu USD, bởi một liên doanh giữa nước ngoài và Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.1997.

Saigon Water Park từng là điểm đến gắn bó với nhiều thế hệ người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong giai đoạn từ 1997 - 2006. Ảnh tư liệu: Marcel Lennartz (Kỹ sư giám sát điện Saigon Water Park)

Công viên này chỉ cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 10km với 20 phút chạy xe máy, có hai mặt tiền hướng ra sông.

Với diện tích 5ha, công viên có nhiều trò chơi giải trí dưới nước như dòng sông lười, trượt ống xoắn, hố đen (có chiều dài đến 70m, chiều cao lên đến 15m) và các trò chơi có cảm giác mạnh khác.

Đến năm 2006, sau 9 năm đi vào hoạt động, Công ty liên doanh Văn hóa thể thao dưới nước đã đóng cửa Saigon Water Park vì lỗ kéo dài do có nhiều đối thủ ra đời sau thu hút khách đông hơn.

Công viên nước có 2 mặt hướng ra sông Sài Gòn giờ chỉ là bãi đất trống. Ảnh: Anh Tú 
 Cỏ cây mọc quá đầu người sau 17 năm dừng hoạt động. Ảnh: Anh Tú

Giờ đây, khi đi ngang cầu Gò Dưa, người đi đường không còn thấy hình bóng của Saigon Water Park đồ sộ với những hồ bơi, máng trượt và lũ lượt người vui chơi, bơi lội.

Thay vào đó là một mặt bằng bỏ hoang, trống trải, cỏ cây mọc quá đầu người.

Sau tiếng vang của Saigon Water Park cuối thập niên 90, Công viên nước Đại Thế Giới (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) cũng được xây dựng để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong khu vực.

Công viên này nằm ở góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương giữa khu dân cư đông đúc, đi vào hoạt động từ năm 1999.

Với diện tích khoảng 4.000m2, Công viên nước Đại Thế Giới từng một thời là khu vui chơi, gắn bó với nhiều thế hệ người dân thành phố. Đến tháng 1.2020, công viên này ngừng hoạt động và bỏ hoang từ đó đến nay.

Công viên nước Đại Thế Giới đến nay đã xuống cấp, hoang tàn. Ảnh: Anh Tú

Công viên nước Đại Thế Giới do doanh nghiệp tư nhân khai thác, thuộc quản lý của Trung tâm văn hóa Quận 5.

Đến nay, do đơn vị khai thác và quản lý công viên không có nhu cầu tiếp tục thuê nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động. 

Thương xá Tax (nằm ngay góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ - Quận 1) trước đây là một trong những công trình kiến trúc, văn hoá tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.

Được xây dựng từ năm 1880, Thương xá Tax đã gắn bó hơn 130 năm thăng trầm với vùng đất này.

Đây là trung tâm buôn bán sầm uất với phong phú các mặt hàng từ xa xỉ phẩm đến thủ công, mỹ nghệ, may mặc,… 

Thương xá Tax rộng 9.200m2, tọa lạc ở góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ - Quận 1. Ảnh tư liệu Báo Lao Động
Thương xá Tax đến nay trở thành bãi đất trống. Ảnh: Anh Tú 

Sau khi tháo dỡ Thương xá Tax vào tháng 10.2016, khu đất này được đề xuất sử dụng làm bãi giữ xe phục vụ nhu cầu người dân đến tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thế nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.

Tọa lạc trên đường Sư Vạn Hạnh và Lê Hồng Phong, Quận 10, Công viên Kỳ Hòa từng là một địa điểm vui chơi giải trí nức tiếng của Sài Gòn vào những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với Thảo Cầm Viên và Công viên văn hóa Đầm Sen.

Một trong những biểu tượng của khu vui chơi giải trí này là chiếc đu quay lớn mà tại thời điểm đó gần như chỉ có nơi này mới có.

Kỳ Hòa xưa hiện nay đã trở thành tổ hợp nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện,... Ảnh: Anh Tú

Trái ngược với Đầm Sen và Thảo Cầm Viên vẫn đang duy trì hoạt động thì Công viên Kỳ Hòa giờ chỉ còn trong tâm thức của người Sài Thành thế hệ trước.

Hàng quán mọc lên dọc Công viên Kỳ Hòa. Ảnh: Anh Tú

Theo ghi nhận của Lao Động, Công viên Kỳ Hòa bây giờ đã mọc lên đầy nhà cửa, nhà hàng, quán cà phê... và gần như không còn lại 1 dấu vết gì của Kỳ Hòa xưa.

Tuy nhiên cái tên Kỳ Hòa vẫn được người ta sử dụng khi nói đến khu vực này. Hình ảnh Kỳ Hòa vang bóng một thời vẫn còn đọng lại trong tâm trí của người Sài Gòn từ 8X về trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn