Quảng Ninh - Trải qua hơn nửa thế kỷ khai thác than lộ thiên, tại Quảng Ninh, nhất là khu vực Hạ Long và Cẩm Phả, đã để lại những moong than kỳ vĩ. Moong than nào cũng sâu cả trăm mét, đường kính rộng tới cả km.
Đây là kết quả lao động của các thệ hệ thợ mỏ bao đời nay, đã bốc xúc không biết bao nhiêu tỉ m3 đất đá, để đem về "vàng đen" cho đất nước.
Một khai trường lộ thiên Công ty CP Than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn HùngTừ trên cao nhìn xuống, những chiếc xe chuyên dụng khổng lồ chỉ như những chiếc xe công nông lầm lũi bò từ độ sâu hàng trăm mét, chạy lượn theo hình xoáy trôn ốc để chở đất, đá, than lên mặt đất. Sâu chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng để lên - xuống tận đáy moong, các xe phải vượt qua chặng đường dài vài km. Ảnh: Nguyễn HùngMột moong than qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Chung.Mỏ than lộ thiên sâu nhất Việt Nam hiện nay là mỏ than Cọc 6, TP.Cẩm Phả. Ảnh: CTVCàng xuống sâu, diện khai thác ngày càng hẹp, tài nguyên ngày càng giảm đồng nghĩa với việc khai thác ngày càng khó, cần đầu tư và sáng tạo nhiều hơn. Ảnh: Nguyễn HùngXử lý nước và bùn ở đáy moong luôn là khâu khó khăn, phức tạp nhất. Có những moong, khối bùn ở trung tâm đáy mỏ rộng hàng trăm m2, sâu chừng 50m. Khâu khó khăn lớn nhất chính là vận chuyện khối lượng bùn loãng khổng lồ này. Ảnh: Nguyễn HùngPhía xa là một moong than sâu thẳm, bên cạnh là hồ trung chuyển nước được hút từ moong than lên. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Huy