MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sáng 9.9, gia đình các thân nhân đã bắt đầu việc nhận dạng tro cốt người thân bị mất thông tin, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: Anh Tú

Những người đầu tiên tìm được tro cốt thân nhân ở chùa Kỳ Quang 2

ANH TÚ - HỮU HUY LDO | 09/09/2020 10:05

Đến 9h ngày 9.9, đã có hơn 10 gia đình tìm được tro cốt của người thân tại chùa Kỳ Quang 2.

Sáng 9.9, gia đình các thân nhân đã bắt đầu việc nhận dạng tro cốt người thân bị mất thông tin, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM).

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 cho biết, việc tìm kiếm nhận dạng tro cốt được bắt đầu vào lúc 7h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Theo tính toán, mỗi buổi sẽ có 50 gia đình vào nhận dạng. Thân nhân khi đến nhận dạng mang theo bản chính của phiếu đăng ký và 1 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước. Nhà chùa sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình trong việc tìm kiếm.

Người dân theo dõi bảng thông báo của chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Danh sách các gia đình thân nhân và thời gian tìm kiếm trong ngày 9.9. Ảnh: Anh Tú

Lúc 7h30 sáng cùng ngày, người dân đã có mặt tại khu vực bàn nhận dạng hình ảnh, tại đây có người hướng dẫn hỗ trợ. Sau đó, người dân tiến hành nhận dạng tại các tòa đài sen (trong khu vực lưu giữ tro cốt) đã được đánh số thứ tự.

Người dân làm việc tại bàn hướng dẫn. Ảnh: Anh Tú

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến 9h ngày 9.9, đã có khoảng 10 gia đình tìm được tro cốt của người thân tại chùa Kỳ Quang 2. Một số gia đình chia sẻ, việc họ tìm được nhanh chóng là do đã đánh dấu lên hũ cốt từ trước.

Không giấu được sự vui mình khi tìm thấy tro cốt của chồng quá cố, bà Võ Thị Bích Ngân (ngụ quận 1, TPHCM) cho biết: “Chồng tôi đã mất 25 năm, khi hay tin sự cố tại chùa, tôi rất lo lắng, không biết có hình ảnh gì để nhận dạng tro cốt của chồng hay không. Lúc sáng nay tôi vẫn còn hoang mang, nhưng may mắn là tro cốt của chồng tôi để tại nơi đây vẫn còn nguyên trạng, di ảnh vẫn còn và được đặt ở vị trí tương đối dễ tìm”.

Bà Võ Thị Bích Ngân (ngụ quận 1, TPHCM) chia sẻ quá trình tìm kiếm tro cốt thân nhân với phóng viên. Ảnh: Anh Tú

Cũng tìm được tro cốt của ba và mẹ, ông Nguyễn Phi Hùng (ngụ phương 16, quận Gò Vấp) chia sẻ: “Tôi được người hướng dẫn xuống khu vực lưu giữ tro cốt để tìm kiếm, nhận dạng. Mọi người cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi tìm kiếm. May mắn là di ảnh của ba tôi vẫn còn trên hũ tro cốt nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng. Còn di ảnh và bảng tên của mẹ tôi thì rơi ra ngoài, sau khoảng 30 phút, tôi được hỗ trợ của mọi người trong đó, tìm được đúng hũ tro cốt của mẹ. Sau khi tìm được hũ tro cốt của ba và mẹ, tôi sẽ về họp gia đình để đưa ra nguyện vọng”.

Ông Bùi Minh Dùng vui mừng khi tìm được hu cốt người thân. ảnh: Anh Tú

Cùng tâm trạng, ông Bùi Minh Dùng (ngụ quận Gò Vấp) cũng cho biết: “Hơn một tuần qua, tôi không ăn không ngủ, nhịp sống gia đình bị xáo trộn. Đến hôm nay khi đến đây và tìm được tro cốt của người thân, tôi hết sức vui mừng. Dự kiến tôi sẽ tiếp tục gửi tro cốt ở lại chùa để người đã khuất được yên ổn”.

Theo thông báo của Chùa Kỳ Quang 2, sau khi đã thực hiện sự nhận dạng, người dân sẽ điền nguyện vọng vào phiếu thông tin, ký tên và gửi lại 1 bản cho chùa và gia đình giữ 1 bản.

Sau khi tất cả các thân nhân đã nhận dạng xong, chùa sẽ mời đến tham dự phiên họp để lấy ý kiến thống nhất chung về nguyện vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn