MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình thăm động viên, tặng quà các em nhỏ mồ côi trên địa bàn. Ảnh: H.L

Những người mẹ đặc biệt

PHI LONG - HỮU LIỀU LDO | 08/03/2022 15:18
Tại Quảng Bình, dù không chung dòng máu, không chung huyết thống nhưng những người chị, người mẹ tại đây đã luôn quan tâm, chăm sóc cho các em nhỏ mồ côi trên địa bàn một cách tận tâm, chu đáo, góp phần xoa dịu và làm ấm con tim mang nhiều mất mát và nỗi đau.

Điểm tựa cho các em nhỏ mồ côi

Bằng tình thương yêu và tấm lòng của người mẹ, các chị em hội viên hội phụ nữ các cấp tại Quảng Bình đã đồng hành, giúp đỡ được nhiều trẻ mồ côi, tạo điểm tựa bền vững cho các cháu, tạo sự yên tâm, tin tưởng và gắn bó giữa các cháu và những người "mẹ đỡ đầu".

Em Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2010, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) là một trong những trẻ mồ côi được hội phụ nữ nhận chăm sóc, đỡ đầu. Trang sinh ra không biết mặt bố, năm lên 4 thì mất mẹ vì tai nạn giao thông.

Thương cô bé côi cút sống với bà ngoại đã già trong cảnh nghèo khổ, các chị em của Hội LHPN TX.Ba Đồn đã cùng nhau quyên góp tiền để trợ hàng tháng cho Trang. Hơn 3 năm qua, nhờ số tiền được trao hàng tháng cùng sự quan tâm, sẻ chia của mọi người, Trang được đến trường, cuộc sống của Trang và bà cùng đã ổn định hơn rất nhiều.

Nhờ có sự giúp đỡ của các chị, các mẹ…, các em dần xóa bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.L

Cũng giống như Trang, em Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 2004, trú tại thôn Rẫy, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch), mẹ em bỏ đi khi em còn rất nhỏ, đến năm 2017, bố em cũng mất, em cùng bà nội nương tựa vào nhau. Trớ trêu thay, một thời gian sau đó, bà nội cũng qua đời, để lại Linh sống một mình đã 4 năm nay.

Linh chia sẻ, hàng ngày sau khi đi học về, em sẽ tự nấu cơm ăn, thời gian rảnh thì em đi chăn bò, cuộc sống của Linh làm việc gì cũng chỉ có một mình. Tuy nhiên, dù sống một mình nhưng Linh không hề đơn độc, khi luôn có sự giúp đỡ của bà con, họ hàng và một người bà vô cùng đặc biệt.

Đó là bà Nguyễn Thị Kiên (trú tại thôn Rẫy, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch), người hàng xóm rất quan tâm, chăm lo cho em Linh. Hàng ngày, bà Kiên thường sang thăm, dặn dò, tâm sự cùng Linh để giảm bớt sự cô đơn trong lòng em.

Bà Kiên chia sẻ, bản thân mình cũng là người mồ côi mẹ từ năm 1 tuổi, nên bà cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của em Linh.

“Cháu Linh có hoàn cảnh rất là khó khăn, Bố đi làm gặp tai nạn nên mất, bà nội cũng già yếu, lại bị câm, cũng mất sau đó không lâu. Một mình cháu Linh sống trong căn nhà cô đơn, thương lắm. Cho nên là ngày nào bà cũng qua chơi, vừa động viên vừa nói chuyện, tâm sự để cháu bớt cô đơn. Đối với bà, cháu Linh như là người cháu nội mà bà rất yêu thương”, bà Kiên tâm sự.

Đồng thời, khi biết đến hoàn cảnh của Linh, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã quyết định nhận đỡ đầu cho cô bé mồ côi này. Những người "Mẹ đỡ đầu" của Linh đã kêu gọi để tu sửa căn nhà đã xuống cấp nặng như túp lều của em, giúp em có nơi ở an toàn hơn. Niềm vui càng lớn hơn khi Linh được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi em hoàn thành chương trình THPT.

Bà Kiên xem em Linh như cháu ruột, quan tâm, chăm sóc em hàng ngày. Ảnh: H.L

Không chỉ giúp đỡ, tạo điều kiện để các em nhỏ mồ côi có cuộc sống bớt vất vả, các chương trình đỡ đầu của Hội phụ nữ Quảng Bình còn tạo động lực trong hành trình vượt khó cho nhiều em nhỏ. Rất nhiều đứa trẻ mồ côi đã nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tiếp tục mưu sinh và đến trường.

Hàng trăm trẻ mồ côi được giúp đỡ

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình là một trong những đơn vị đang làm rất tốt hoạt động chung tay, góp sức để nuôi dưỡng, đỡ đầu cho các trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có cơ hội được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và xã hội.

Một trong số những chương trình được phát động và hưởng ứng mạnh mẽ là Chương trình "Mẹ đỡ đầu" với mục đích hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, vừa góp phần xoa dịu nỗi đau, vừa tạo điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi vượt qua nghịch cảnh.

Hình ảnh xúc động của em Linh và bà Kiên tại chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”. Ảnh: H.L

Mới đây, chương trình "Mẹ đỡ đầu” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân, tập thể, các nhân trên địa bàn khi nhận được ủng hộ trên 9 tỉ đồng, giúp đỡ hàng trăm em nhỏ mồ côi trên địa bàn.

Theo bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, đây là nguồn động viên tích cực đối với các em nhỏ mồ côi, giúp các em tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học tập, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời hướng tới thực hiện mục tiêu "Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đều được đỡ đầu, chăm sóc, không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ trợ cấp, giúp đỡ về vật chất, thấu hiểu tầm quan trọng của vai trò người mẹ đối với sự trưởng thành của trẻ, hội phụ nữ các cấp tại Quảng Bình còn phân công nhau trực tiếp quan tâm, chăm lo cho trẻ mồ côi về mặt tinh thần.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng. Ảnh: H.L

Với những đứa trẻ mồ côi, ngôi nhà từng rất buồn và vắng lặng giờ vui hơn khi có "mẹ đỡ đầu", bữa cơm cũng tươm tất, ấm cúng hơn. Bằng sự quan tâm, gần gũi, các mẹ, các chị, các bà đã và đang mang lại cho các em tinh thần lạc quan, xóa nhòa đi sự mặc cảm, giúp các em có động lực để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn