MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những người ngày đêm tận tuỵ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân

HƯƠNG SƠN LDO | 04/01/2023 10:00

TPHCM - Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán - thời điểm mà ai cũng muốn sum họp bên gia đình để đón chào năm mới, thế nhưng vẫn có những người đang ngày đêm tận tuỵ, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân.

Thành thục từng kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân nặng, điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Ngọc – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM đã gắn bó với công việc này được 18 năm. Quãng thời gian dài đằng đẵng đó đủ cho thấy tấm lòng hết mình với bệnh nhân, với nghề nghiệp đã ăn sâu vào tâm thức của chị. 

  Anh Đào Thanh Nhân và đồng nghiệp đang làm việc. Ảnh: Bích Phượng 

Vừa làm việc, điều dưỡng Lan Ngọc chia sẻ: “Trong suốt những năm qua, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có nhiều lúc, tôi cũng chạnh lòng nhưng chưa bao giờ có ý định nghỉ công việc này, mà thay vào đó là cố gắng cùng bệnh nhân vượt qua những cơn đau đớn thập tử nhất sinh, hay buồn hơn là cùng họ trải qua những giây phút cuối đời. Nơi đây, chúng tôi luôn quan tâm đến cảm xúc, nỗi lo và cả những bữa ăn cho người bệnh. Cũng chính tại nơi này, chúng tôi cảm nhận được mình đã kết nối và chữa lành được cho những người đang bị đau về thể xác lẫn tinh thần”.

Khi nhắc đến những cái Tết của người làm ngành y có gì đặc biệt, điều dưỡng Lan Ngọc không giấu được cảm xúc của mình và nói: “Khi mọi người đang chìm dần vào giấc ngủ, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Những ngày lễ, Tết đi làm, nhìn con đường vắng cũng thấy tủi thân và hơi lo sợ. Nhưng vì bệnh nhân, chúng tôi vẫn cố gắng từng ngày và hứa sẽ cố gắng tiếp tục cho những ngày tháng sau này”. 

Hiện nay, ở hầu hết các bệnh viện, điều dưỡng chiếm khoảng 50% nhân lực. Điều dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng để chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình nằm viện.

Là một trong số những điều dưỡng có nhiều năm chăm sóc cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Thạc sĩ, điều dưỡng Đào Thanh Nhân - Điều dưỡng Trưởng khoa Nội thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM vẫn luôn tự hào về hành trình làm việc của mình. 

“Ngày xưa khi mới làm nghề, mọi người thường nghĩ điều dưỡng là nữ, còn tôi là nam làm điều dưỡng thì cũng hay tự hỏi tôi đã đi đúng nghề hay chưa, rồi lại nghĩ mặc cảm vì chăm sóc đủ thứ. Nhưng thời gian làm việc, tôi cảm thấy may mắn vì được làm công việc ý nghĩa này.

Có lần, một bà cụ vào chạy thận, ngồi thở mệt mỏi. Khi đó, bệnh nhân nắm tay tôi bảo “cô rất sợ” nên tôi đã động viên an ủi. Sau đó, bệnh nhân hỏi thăm: "Sao Tết không về nhà, con còn ở đây”. Tôi trả lời mình ở đây chăm sóc cô và nhiều bệnh nhân.

Đối với tôi, việc chăm sóc người bệnh rất quan trọng, nếu chăm sóc họ được khoẻ là tôi cảm thấy vui. Đây là động lực để tôi tiếp tục với nghề”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn