MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những người phụ nữ xa lạ với ngày 8.3

Duy Huân LDO | 08/03/2024 15:22

TPHCM - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, trong khi nhiều chị em phụ nữ đón nhận được niềm vui tươi và hạnh phúc, thì cũng có nhiều người phụ nữ chưa một lần được cảm nhận không khí vui tươi, hạnh phúc của ngày lễ này.

Từ mờ sáng 8.3, không khí ngày Quốc tế phụ nữ đã rộn ràng khắp nơi, nhiều chị em phụ nữ hạnh phúc vui tươi bên những bó hoa, món quà được người thân tặng. Tuy nhiên, không khí của ngày lễ này có lẽ không lan tỏa đến các bà, các mẹ, các chị ở xóm trọ nghèo nằm trên đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM).

Bước vào căn phòng trọ khoảng 9m2 nằm sâu trong khu trọ này, chúng tôi gặp bà Bùi Thị Thu Ba (66 tuổi, quê Lấp Vò, Đồng Tháp) để nghe bà chia sẻ cảm nhận về ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà Thu Ba đã có 36 năm sống tha hương nơi đất khách, chưa một lần bà nhận được món quà hay lời chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Bà Bùi Thị Thu Ba chia sẻ về những vất vả mưu sinh nên chưa bao giờ được cảm nhận không khí của ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Ảnh Ngọc Duy

Hàng ngày, bà Thu Ba phải thức dậy từ 5h sáng để đi bán vé số tới tận chiều tối mới về nhà, không có nhiều vốn nên bà chỉ dám lấy 120 tờ để bán, mỗi tờ vé số bà được lời 1.000 đồng.

Bà Thu Ba có 4 người con nhưng đều có hoàn cảnh khó khăn, nên bà quyết định ở một mình và tự mưu sinh bằng nghề này.

Hôm nay, ngày 8.3 với bà Thu Ba cũng như bao ngày bình thường khác, cũng dậy từ 5 sáng, cũng cầm xấp vé số dạo bán khắp nơi đến khi bán hết mới được về phòng trọ nghỉ ngơi.

Cũng giống như bà Thu Ba, đã bao năm qua bà Huệ (66 tuổi, quê Sóc Trăng) chưa một lần được cảm nhận không khí ngày lễ dành cho phụ nữ. Hiện bà Huệ đang thuê trọ sống cùng người em gái, cả 2 bà đều hành nghề bán vé số mưu sinh, từ sau Tết đến nay bà không còn vốn để lấy nhiều vé số về bán, nên mỗi ngày bán chỉ được vài chục vé vừa đủ để chi tiêu, ăn uống qua ngày.

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được lời chúc mừng hay một món quà nhỏ nào trong ngày này cả. Tôi cũng có 2 người con gái, nhưng nó lấy chồng ở xa và do cuộc sống khó khăn nên các con cũng phải lo kiếm tiền nuôi gia đình, chứ còn thời gian đâu mà nghĩ đến ngày này" - bà Huệ chia sẻ.

Chúng tôi cũng gặp được bà Đoàn Thị Thanh (51 tuổi, quê An Giang) trong lúc bà đang chuẩn bị đi bán vé số mưu sinh. Gần 10 năm thuê trọ, bà Thanh cũng mong ước nhận được một món quà nhỏ hay một lời chúc bất ngờ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng điều đó chưa bao giờ có được. Bà Thanh chia sẻ: "Cuộc sống mưu sinh vất vả, chạy ăn từng bữa từ sáng đến tối nên đâu có biết gì đến ngày ngày lễ 8.3".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn